Marouane Fellaini: Đã tới lúc vươn ra biển lớn

15:28 Thứ sáu 16/11/2012

Luôn để lại ấn tượng cho NHM với mái đầu xù ấn tượng, cộng với những kĩ năng chơi bóng tuyệt vời, có thể nói Marouane Fellaini là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Premier League hiện tại. Nhưng liệu cứ ở lại sân Goodison Park mãi, cơ hội cho anh có được danh hiệu khi nào sẽ tới?

Chàng trai vàng của bóng đá Bỉ

Nhờ vào những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB Standard Liege, ngay ở độ tuổi còn khá trẻ, Fellaini đã được một loạt các tuyển trạch viên từ khắp nơi tới quan sát. Bất ngờ nhất là việc anh từ chối cơ hội chuyển tới thi đấu cho những ông lớn châu Âu như Real Madrid, Bayern Munich, mà lại kí hợp đồng cùng CLB nửa xanh vùng Meyserside – Everton. Và qua những gì anh thể hiện thì có thể nói đây là một bước đi hoàn toàn đúng đắn với anh.

Fellaini đang là một trụ cột của đội chủ sân Goodison Park. Ảnh: Internet.

Trong mùa giải đầu tiên ở nước Anh, Fellaini ghi được 9 bàn thắng – một con số không tới nỗi nào đối với một cầu thủ thi đấu ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ. NHM giải Ngoại hạng bắt đầu chú ý tới một anh chàng tóc xù, cao lêu nghêu với số đo lên tới 1m94. Ngoài việc tận dụng thể hình lí tưởng của mình trong những pha không chiến, tranh chấp, Fellaini còn được biết tới là một cầu thủ thi đấu với tư duy chiến thuật sắc bén, luôn đưa ra những phán đoán tình huống sắc sảo. Nhờ những cú đánh đầu chuyền bóng của anh mà các cầu thủ khác của Everton hay có những cơ hội ngon ăn ghi bàn.

Năm đầu tiên thi đấu cho Everton, anh nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất CLB trong mùa giải. Các CĐV Man United hẳn phải là những người lo lắng nhất khi đội nhà chạm trán với Everton có một Fellaini trong đội hình. Cuối mùa giải 2011-2012, Fellaini chính là tác giả của cú đúp giúp Everton lội ngược dòng cầm hòa M.U 4-4, khiến Quỷ đỏ mất chức vô địch. Trận mở màn mùa giải năm nay, Fellaini lại một lần nữa kết liễu M.U, đem về chiến thắng ngày ra quân cho The Toffees. Chỉ là một tiền vệ nhưng hàng thủ M.U, cũng như những đội còn lại luôn phải dè chừng tới anh.

Đã đến lúc vươn mình ra biển lớn

Sau 4 năm gắn bó với màu áo xanh của CLB chủ sân Goodison Park, những kĩ năng chơi bóng của Fellaini đã hoàn thiện hơn trước. Anh bây giờ không chỉ bó buộc mình thi đấu ở vị trí phòng ngự, tiền vệ tấn công hay tiền đạo ảo, anh đều có thể đảm nhận được cả. Cái sự đa năng như thế luôn là điều mà các HLV rất thích, giúp họ có nhiều lựa chọn khi sắp xếp đội hình. Hơn nữa, ai mà lại không mong muốn có một cậu học trò đầy tiềm năng phát triển như thế.

Sớm muộn gì Fellaini cũng sẽ ra đi? Ảnh: Internet.

Everton cũng thừa hiểu khó có thể giữ chân anh lại. Cứ ở mãi nơi đây thì đến bao giờ Fellaini mới chạm tay vào một danh hiệu lớn trong sự nghiệp. Everton có thể thi đấu tốt, nhưng họ chỉ luôn được xem là một kẻ phá bĩnh, chưa khi nào được gọi là một ứng cử viên cho chức vô địch, dù là lớn hay nhỏ. Để thỏa lòng mong ước của mình, có lẽ một cuộc chia ly giữa chàng tiền vệ người Bỉ này và CLB thành phố cảng sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Trên thế giới, không thiếu bến đỗ dành cho anh, vấn đề là không biết Fellaini sẽ cân nhắc như thế nào. Liệu anh có dám mạo hiểm, phiêu lưu tới xứ bò tót để gia nhập Dải ngân hà Real Madrid? Hay anh sẽ ở lại nước Anh quen thuộc? Ở London, cả Arsenal lẫn Chelsea đang mời gọi anh tới, từ Manchester, cả hai nửa đỏ - nửa xanh đều muốn có anh để nâng cấp đội hình cho mình. Dù là tới CLB nào đi nữa, những nơi đó đều có thể bảo đảm cơ hội giành danh hiệu cho Fellaini, và NHM đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh chàng tóc xù đầy khát khao này.

(Bạn đọc: Nguyễn Việt Khoa)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục