Không được ra sân dù chỉ một phút ở Serie A, chỉ được chơi 4 trận ở Europa League và anh lại phải tìm một đội bóng mới cho mình. Anderlecht chính là điểm đến tiếp theo của chàng trai một thời được xem là Thần đồng, là “Messi nước Đức”.
Vài năm trước Marin nổi lên như một trong những tài năng sáng giá bậc nhất Bundesliga khi tỏa sáng trong màu áo Werder Bremen và năm 2012 được Chelsea mang về nhưng không được Rafael Benitez cũng như Mourinho trọng dụng. Anh được cho Sevilla và Fiorentina mượn và bây giờ Marko lại khoác trên mình chiếc áo đấu của Anderlecht. Một sự đi xuống không ai ngờ tới khi nhắc đến tên anh.
| |
| Marko Marin trong màu áo Anderlecht |
Ở Chelsea chỉ có một cầu thủ người Đức có thể xem là thành công đó chính là huyền thoại Michael Ballack, sau Marin thì còn có Andre Schurrle đang thi đấu cho đội bóng áo Xanh thành London nhưng vai trò của anh cũng chỉ là một siêu dự bị và chưa bao giờ là một sự lựa chọn hàng đầu của Jose Mourinho. Điều này chỉ ra rằng, khi quyết định rời Bremen để đầu quân cho Chelsea chứ không phải một đội bóng lớn nào khác là một sai lầm lớn trong sự nghiệp của Marin.
Những gì mà người ta đã được thấy ở Marin ở tuổi đôi mươi đã dần trôi vào bóng tối, người hâm mộ không còn được thấy những pha đi bóng lắt léo, quặt bóng bẻ người loại bỏ hậu vệ đối phương, những đường chuyền đầy ngẫu hứng nhưng cực kỳ chuẩn xác bằng má ngoài chân phải, những đường chọc khe nhẹ nhàng mà tinh tế cho các tiền đạo, những cú sút xa, sút phạt, sục bóng điệu nghệ thành bàn…
Tất cả những gì tốt nhất Marin thể hiện trong màu áo Bremen ngày xưa đều đã là dĩ vãng khi chấn thương đã cướp đi gần như mọi thứ của anh. Từ cơ hội cạnh tranh với các đồng đội trong màu áo Chelsea, sự tin tưởng của Ban huấn luyện Sevilla cho đến Fiorentina.
Cùng được đưa về Stamford Bridge với Eden Hazard nhưng số phận của cả hai bây giờ đang đi theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược. Hazard đang là ngôi sao hàng đầu và là trụ cột, ngòi nổ không thể thiếu trong đội hình của Mourinho thì Marin lại trở thành một kẻ lang bạt, bị cho mượn hết nơi này đến nơi khác. Lang thang từ Tây Ban Nha cho đến Italia và bây giờ là đến Bỉ.
Tuổi 25 chưa phải là đã hết với sự nghiệp cầu thủ, thậm chí có thể mới chỉ là sự khởi đầu nhưng đối với Marin thì cơ hội làm lại chỉ như mành chỉ treo chuông. Đã phiêu bạt qua 3 quốc gia có nền bóng đá phát triển nhất thế giới kể từ khi rời nước Đức nhưng anh chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất khi thi đấu cho Chelsea ở Premier League và tệ nhất là khi anh ở Franchi thi đấu cho Fiorentina, Montella không cho Marin ra sân dù chỉ 1 phút!
Thần đồng một thời được kỳ vọng của bóng đá Đức bây giờ đang dần chết yểu khi phải trôi dạt sang tận Bỉ - một nền bóng đá kém phát triển hơn chính quê hương của anh hay Anh quốc, Tây Ban Nha, Italia rất nhiều. Liệu Marin có lấy lại được những gì đã mất hay chôn vùi sự nghiệp trên đất Bỉ và tham vọng hồi sinh “Messi nước Đức” chỉ còn trong mộng tưởng.














