Mark Hughes đã sẵn sàng trở lại Etihad

08:52 Thứ hai 07/05/2012

Cựu HLV của Manchester City sẽ có chuyến quay lại đầy cảm xúc trong ngày cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh 2011/2012 khi ông cùng đội bóng hiện tại đang dẫn dắt là Queens Park Rangers hành quân đến Etihad.

Queens Park Rangers hiện vẫn đang trong tình thế cực kỳ nguy hiểm khi chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm. Vì thế, trận đấu cuối cùng sẽ có ý nghĩa quyết định, và nếu như không có điểm thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với thầy trò Mark Hughes. Muốn chắc chắn thoát khỏi nguy cơ xuống hạng trong ngày cuối cùng, QPR cần phải có được 1 kết quả có lợi, ít nhất là hòa, trên sân của đội bóng đang dẫn đầu bảng Manchester City.

HLV Mark Hughes hy vọng vào một kết quả có lợi trên sân Etihad. Ảnh: Internet.

"Chúng tôi phải tới sân của Man City để thi đấu hết sức mình và hy vọng họ sẽ có một ngày thi đấu không tốt, một ngày căng thẳng vì tình thế hiện tại của họ. Chúng tôi có thể tận dụng một chút lợi thế từ điều đó", Hughes trả lời phỏng vấn của Sky Sports.

Ở trận đấu này, Hughes sẽ cầm quân để chống lại đội bóng mà ông từng dẫn dắt, Manchester City, đội bóng hiện nay đang được chỉ đạo bởi nhà cầm quân người Italia Roberto Mancini. Mancini cũng chính là người đã thay thế Mark Hughes sau khi ông ra đi. Mặt khác, trận đấu này càng có ý nghĩa hơn, khi đội bóng cũ của Mark Hughes thời ông còn làm cầu thủ là Manchester United đang rất cần Queens Park Rangers cầm chân City để giúp Quỷ Đỏ nuôi hy vọng vô địch.

Hughes nói: "Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, mọi người đang chờ đợi trận đấu cuối cùng".

"Khi nhận công việc này và nhìn vào trận đấu cuối của mùa giải, tôi biết đây sẽ là một trận đấu cực kỳ quan trọng. Nhưng có lẽ không nhiều người nghĩ rằng nó lại nhiều ý nghĩa với cả hai câu lạc bộ đến thế".

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục