![]() |
Gây ấn tượng chỉ vỏn vẹn trong vài trận đấu trong màu áo Croatia tại Euro 2012, Mandzukic nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Hùm xám, đúng lúc đội bóng này đang khát một tiền đạo thực thụ thay cho Mario Gomez. Hơn hết, Mandzukic về Alianz Arena cũng nằm trong chính sách từ lâu của CLB này đó chính là hút hết các ngôi sao tại Bundesliga nhằm làm suy yếu đối thủ, trước đó Mandzukic khoác áo Wolfsburg.
Hai năm tại Bayern Munich, Mandzukic không hề gây thất vọng về điều gì. Mandzukic đã hỗ trợ đắc lực cho việc tái chiếm ngai vàng Bundesliga sau 2 năm bị Dortmund vượt mặt, quan trọng hơn anh cũng giúp Hùm xám lên đỉnh tại Champions League sau 12 năm chờ đợi. Thế nhưng anh vẫn bị bán xới đi khi đang ở độ tuổi đỉnh cao nhất.
Đơn giản vì Pep Guardiola không thích anh, Pep thích một tiền đạo hoạt động rộng hoàn hảo nhất chứ không chỉ biết ghi bàn là đủ. Với một đại gia như Bayern Munich tiền không bao giờ là vấn đề thế nên, đòi hỏi của Pep Guardiola được đáp ứng ngay. Lewandowski là một trong số ít tiền đạo hoàn hảo ấy. Vì thế Mandzukic buộc phải ra đi nếu không muốn dự bị.
A.Madrid sau một mùa bóng đại thành công đã nhanh chóng bị xâu xé dữ dội, từ hàng thủ cho tới hàng công. Coutois, Felife Luis, Diego Costa, David Villa đều đã ra đi còn nhiều cầu thủ ở lại vẫn đang bị các “ông lớn” châu Âu chèo kéo, nhòm ngó.
Thế nhưng HLV Diego Simeone và BLĐ A.Madrid không buông xuôi. Vị thế một nhà ĐKVĐ La Liga không cho phép họ làm điều đó. Lần lượt A.Griezman, Oblak, Moya và chính Mandzukic đã cập bến Vicente Calderon để gia cố sức mạnh cho đội bóng. Một điểm thuận lợi cho Mandzukic là tại đây, anh được xem như chân sút số 1 của đội bóng. Có rất nhiều đất diễn cho cầu thủ này, nhất là một đội bóng chơi rình rập, phòng ngự phản công và chờ đợi vào sự tỏa sáng của trung phong đá cắm.
Hơn nữa, những vệ tinh xung quanh chân sút người Croatia không hề kém tài. Đó là những Arda Turan, Koke hay Griezman những cầu thủ đều có phong độ xuất sắc trong mùa giải vừa qua.
Và trên hết, liên tục nhiều năm qua ai cũng biết A.Madrid chính là bệ phóng, nơi ra lò hàng loạt siêu tiền đạo. Từ Torres, Aguero, Forlan, Falcao đến Diego Costa tất cả đều trở thành chân sút cừ khôi nhờ việc... khoác áo đội chủ sân Vicente Calderon. Với một môi trường lý tưởng để ghi bàn như La Liga thì không lâu nữa chúng ta lại thấy chàng tiền đạo sinh năm 1986 này tỏa sáng rực rỡ. Mọi thứ phía trước vẫn là bầu trời đối với anh – Mario Mandzukic…
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















