Mario Balotelli chữa mắt bằng... rượu và gái

09:56 Thứ sáu 14/09/2012

Mario Balotelli trở lại Italia chữa mắt. Nhưng hẳn ông thầy Roberto Mancini phải rất... ngứa mắt, khi chứng kiến những màn ăn chơi thâu đêm suốt sáng của cậu học trò cưng người Italia ở Milan trong thời gian trị bệnh trên tạp chí Novella 2000.

Balotelli không... kém mắt

Balotelli được chẩn đoán yếu thị lực và anh đã được BLĐ Man City cho hồi hương thực hiện tiểu phẫu bằng laser. Để chữa dứt điểm bệnh “kém mắt”, ngôi sao 21 tuổi người Italia được miễn thi đấu trong các trận Man City gặp Stoke, Arsenal, Fulham và Sunderland ở Premier League. Balotelli cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ quốc gia trong 2 trận đấu vừa qua của ĐT Italia tại VL World Cup 2014.

Mario Balotelli chữa mắt bằng... rượu và gái

Nhưng trong thời gian điều trị bệnh “kém mắt”, Balotelli vẫn thường xuyên mò mẫm chơi đêm và mắt anh vẫn cứ “sáng quắc” mỗi khi nhìn thấy… gái. Điển hình như đêm thứ Sáu ngày 07/09 vừa qua, trong khi các đồng đội của Balotelli vất vả cầm hòa Bulgaria ở Sofia thì tại Milan, các tay paparazzi của Novella 2000 lại săn được cảnh tay chơi Man City ăn chơi nhảy múa suốt đêm với gái, rượu và thuốc lá.

Theo Novella 2000, đêm ấy Balotelli đã tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu em Enock Barwuah ở nhà hàng Morocco nổi tiếng ở Milan là Yacout. Khách mời của anh em nhà Balotelli còn có sự hiện diện của tân binh Milan, Nigel de Jong. Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là một cô tóc vàng xinh đẹp luôn kè kè bên cạnh Balotelli. Vậy là trong thời gian trở Italia trị bệnh, Balotelli không chỉ cưa đổ cô nữ sinh 18 tuổi Desiree Busetto của trường đại học Mestre mà còn hạ gục thêm một kiều nữ tóc vàng. Người đẹp này là ai? Thế mới biết, Balotelli được chẩn đoán là kém thị lực và phải tiến hành mổ bằng laser cho sáng mắt, nhưng khả năng mò mẫm đi đêm tìm gái thì những anh sáng mắt chưa chắc đã giỏi bằng Siêu Mario…

Balotelli rời nhà hàng Yacout cùng tóc vàng bí ẩn

Mancini ngứa mắt

Khoảng 2 giờ sáng ngày 08/09, Balotelli từ biệt cậu em Enock và người đồng đội cũ Nigel de Jong. Theo quan sát của các tay “phó nháy” Novella 2000, Balotelli không say, mắt anh vẫn sáng quắc, miệng liên tục nhả khỏi Marlboro trước khi leo lên chiếc Ferrari cùng người đẹp tóc vàng lạ hoắc rời nhà hàng Yacout để tìm “bãi đáp” mới. Một thực khách trong nhà hàng Yacout tiết lộ trên Novella 2000: “Trong bữa tiệc của Enock, Balotelli uống rất nhiều rượu và đốt thuốc lá hết điếu này lại châm điếu khác. Anh ấy có vẻ rất phấn khích khi gặp lại đồng đội cũ Nigel de Jong”.

Ông thầy Roberto Mancini không quan tâm đến việc Balotelli cặp kè với cô ả nào, nhưng hẳn những hình ảnh cậu học trò ngỗ ngược này chơi đêm, nốc rượu và hút thuốc sẽ khiến ông thầy người Italia không khỏi… ngứa mắt và khó chịu. Cuối tháng 12 năm ngoái, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Anh về những thói hư, tật xấu của cậu học trò đồng hương, Mancini khẳng định, Balotelli chỉ hút khoảng 5 đến 6 điếu thuốc mỗi ngày nên không ảnh hưởng lắm đến sức khỏe.

Tuy nhiên, Mancini cho biết, ông không khuyến khích các cầu thủ hút thuốc và lệnh cấm thuốc sẽ không có ngoại lệ. Vậy ông Mancini sẽ phản ứng ra sao khi hình ảnh cậu học trò cưng của mình đốt thuốc như một con nghiện nặng trong thời gian chữa bệnh được đăng tải trên tạp chí Novella 2000?

Hoài Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục