Marco Sau lần đầu được gọi vào ĐT Italia: Hệt như một giấc mơ

10:22 Thứ hai 20/05/2013

Có lẽ, nếu không thường xuyên theo dõi Serie A thì chúng ta sẽ chẳng thể nào biết đến cái tên Marco Sau. Nhưng chính cái tên vô danh ấy lại sắp sửa bước đến cột mốc mới của cuộc đời đó là lần đầu tiên được gọi vào ĐTQG Italia.

Cesare Prandelli đang lên kế hoạch chuẩn bị cho Confederations Cup vào tháng 6 tới, nhưng trước mắt là 2 trận giao hữu với San Marino và CH Czech. Trong danh sách được Prandelli triệu tập, thật bất ngờ khi có cái tên Marco Sau, tiền đạo đang khoác áo Cagliari. Không bất ngờ sao được khi cầu thủ ấy chẳng mấy tiếng tăm, rất ít người biết đến và mới chỉ nổi lên chưa đầy 1 năm.

Và càng đáng nói hơn nữa khi Prandelli thẳng tay loại bỏ một tiền đạo dày dạn kinh nghiệm như Giampaolo Pazzini để trao cơ hội cho Sau. Pazzini trội hơn hẳn Sau ở nhiều mặt, từ phong độ, đẳng cấp cho đến kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Mùa này, Pazzo đã ghi đến 16 bàn, trong khi đó Sau chỉ 12 lần lập công. Thế nhưng, Sau vẫn được lựa chọn. Một quyết định đến từ Prandelli đã làm bất ngờ tất cả.

Nếu không thường xuyên theo dõi Serie A thì chúng ta sẽ chẳng thể nào biết đến cái tên Marco Sau. Ảnh: Internet

Nhưng Prandelli cũng có cái lý của mình. Sau chưa từng đá cho bất kì tuyến trẻ nào của Italia, bỗng nhiên đùng một cái khoác áo ĐTQG. Thoạt tiên, nghe có vẻ thiếu logic. Tuy nhiên, lật giở lại quá khứ để thấy rằng, Sau có những bước phát tiển nhảy vọt, khi chơi bóng cho các đội bóng cấp thấp rồi đến Serie A. Suốt cả quá trình ấy, chân sút được sinh ra ở Sorgono này đã chứng tỏ được phẩm chất của một sát thủ, từ việc chọn vị trí cho đến khả năng dứt điểm đa dạng.

Sau đã ghi được 12 bàn thắng cho Cagliari mùa này. Ở một đội bóng trung bình yếu như vậy mà anh ghi được từng ấy bàn cũng đáng khích lệ lắm rồi. Sau là mẫu tiền đạo có khả năng độc lập tác chiến tốt, phù hợp với mọi sự biến đổi chiến thuật. Điều này cũng gợi mở cho Prandelli những giải pháp nhằm cải tổ hàng công. Sau, 25 tuổi, tất nhiên cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa nhưng trong bối cảnh ĐT Italia đang thay máu lực lượng thì những gương mặt ở cái tuổi như anh chính là nền tảng.

Prandelli cũng từng thành công khi gọi những cái tên lần đầu lên ĐTQG, mà điển hình như hậu vệ đang khoác áo Milan De Sciglio. Cầu thủ này đã chơi rất ấn tượng trong màu áo “Azzurri”. Đó chính là cơ sở để các tifosi tin vào sự lựa chọn lần này của vị HLV trưởng.

Được gọi vào ĐTQG chắc chắn là vinh dự to lớn với bất kì một cầu thủ nào. Sau cũng không là ngoại lệ. Với anh, điều này hệt như một giấc mơ. Chưa biết, Prandelli có sử dụng anh hay không nhưng lần đầu được trao cơ hội phục vụ cho quốc gia là bước ngoặt của cả cuộc đời. Với các tifosi, họ cần dành cho anh những lời động viên, có thể ngắn gọn như : “Forza, Marco Sau!” cũng đủ rồi.
Ngân Lệ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục