Maradona “tư vấn” cho Messi: Chơi bài… cùn

14:47 Thứ ba 09/07/2013

Dù rời chiếc ghế HLV ĐT Argentina đã lâu, Diego Maradona vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với cậu học trò Lionel Messi. Thế nên, khi “đệ tử ruột” của mình gặp hạn, Cậu bé vàng không thể “thấy chết không cứu”.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Tuy nhiên, lời khuyên của Maradona dành cho Messi không phải là “chạy án” bằng cách nào. Thay vào đó, người hùng đưa Albiceleste lên đỉnh thế giới tại World Cup 1986 lại “xui” La Pulga cứ mặc kệ mọi chuyện. Trong 7 năm khoác áo Napoli (1984-1991), Maradona từng bị tố trốn thuế với tổng số tiền ngót nghét 40 triệu euro. “Trước đây, người ta cũng từng cáo buộc tôi gian lận thuế, nhưng tôi chả phải nộp một đồng nào cả. Bởi đơn giản, tôi cho rằng, trách nhiệm đóng thuế cho các cầu thủ thuộc về CLB chủ quản”, tờ Ole trích dẫn những lời phát biểu xanh rờn của Maradona. Nghĩa là theo như những gì Cậu bé vàng mách nước, Messi vẫn cứ ra hầu tòa bình thường nhưng vẫn sẽ trắng án và chẳng tốn kém một xu nào.

Maradona cùng cậu học trò cưng

Trong quá khứ, ngoài Maradona, 2 tiền bối khác của anh tại Barcelona Figo và Eto’o cũng từng bị “sờ gáy” vì trốn tránh nghĩa vụ thuế. Tương tự là các trường hợp của 2 cựu danh thủ Paolo Maldini và Seedorf,… Nhưng bằng cách này hay cách khác, tất cả những gương mặt kể trên đều không phải ngồi tù một ngày nào. Chắc chắn, cha con nhà Messi cũng mong ước như vậy. Có điều, liệu La Pulga sẽ thoát tội bằng cách ngoan ngoãn nộp tiền như Figo, Eto’o hay “chây ì” như Maradona?
Hoàng Liên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục