Manuel Neuer: Người “định nghĩa” lại vai trò của thủ môn

19:38 Thứ năm 04/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Manuel Neuer đã trở thành thủ môn thứ hai lọt vào tốp 3 ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA trước đây và Quả bóng vàng FIFA hiện nay kể từ khi Oliver Kahn giành Quả bóng bạc vào năm 2002. Đây là thành quả xứng đáng giành cho Neuer khi anh đã luôn thể hiện một phong độ đỉnh cao trong suốt những năm qua và góp phần quan trọng để thay đổi cách nhìn về một thủ môn.

Nếu theo cách nhìn nhận truyền thống, thủ môn là người trấn giữ khung thành và hiếm có huấn luyện viên nào cho phép thủ môn đội nhà thường xuyên rời xa khung thành, trừ các tình huống bất đắt dĩ hoặc trong tình thế không còn gì để mất, thủ môn phải dâng lên tham gia tấn công khi trận đấu đã sắp kết thúc. Quan điểm đó càng được củng cố trong bóng đá hiện đại với sự phát triển của nhiều hệ thống chiến thuật đã ưu tiên thiết lập một hệ thống phòng ngự từ xa, nhiều lớp, nhiều tầng nhằm bịt kín mọi con đường vào khung thành giúp thủ môn yên tâm hơn trong khu vực 16m50. Thế nhưng, Manuel Neuer là một ngoại lệ hiếm hoi, hay nói khác hơn thủ môn đội tuyển Đức và câu lạc bộ Bayern Munich đã tạo ra một cuộc cách mạng về vai trò của thủ môn.

Trong nhiều trận đấu cùng Die Mannschaft và “Hùm xám” xứ Bavaria, Neuer đã không ít lần rời khỏi khung thành để chơi bóng như một hậu vệ thứ năm của đội bóng. Và khi ấy, khái niệm “thủ môn quét” được ra đời từ những pha cản phá ngoài vòng cấm của Neuer. Chúng ta còn nhớ trong trận đấu gặp Algeria tại World cup 2014. Khi Islam Slimani thoát xuống để nhận một đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đội tuyển Đức, tiền đạo của Algeria này hẳn đã tính đến chuyện cắt vào giữa để thử tài thủ môn đối phương. Nhưng kế hoạch đó của anh đã không bao giờ trở thành hiện thực. Ngay ở thời khắc Slimani chạm bóng, ở vị trí cách khung thành khoảng gần 30 mét, Neuer lập tức có mặt như thể anh đã chờ ở đó từ lâu. Thủ môn to lớn của Đức đuổi theo Slimani với sự quyết liệt của một con thú đang săn mồi, trước khi tung ra cú tắc bóng với độ chính xác mà cả những chuyên gia đánh chặn hàng đầu cũng phải ngưỡng mộ.

Đó không phải là lần duy nhất Neuer rời xa khung gỗ để “dọn dẹp” những nguy cơ sau lưng hàng thủ đội nhà ở World Cup 2014. Trận gặp Algeria, Neuer đã có tổng cộng 21 pha chạm bóng bên ngoài vòng cấm địa. Anh làm nản lòng các cầu thủ tấn công của đội bóng Bắc Phi bằng những phẩm chất của một... trung vệ hàng đầu, từ việc có mặt đúng lúc đúng chỗ, tới những cú tắc, những pha đánh đầu và cả việc chuyền bóng chính xác bằng cả... hai chân. Chứng kiến màn trình diễn của Neuer, các bình luận viên đã phải thốt lên: “Sau bao nhiêu năm, bóng đá Đức lại sở hữu một hậu vệ quét tuyệt vời, tên anh ấy là Manuel Neuer”.

Chưa dừng lại, trong nhiều trận đấu cùng Bayern ở Bundesliga, đơn cử là cuộc đọ sức với Hertha Berlin cuối tuần qua, Neuer cũng đã có hai pha cản phá ngoài vòng cấm mà cả những hậu vệ hàng đầu cũng phải giành cho anh sự ngưỡng mộ. Có thể nói, việc Neuer sở hữu khả năng chuyền bóng vô cùng chính xác cộng với sở thích “lang thang” ngoài vòng cấm đã giúp Joachim Loew và Pep Guardiola sở hữu một chuyên gia phân phối bóng ngay từ khung thành của đội nhà, đó là cơ sở để lối chơi nặng về kiểm soát bóng của Die Mannschaft và Bayern càng phát huy tác dụng. Trên thế giới hiện nay hiếm có thủ môn nào chủ động và chắc chắn như Neuer.

Neuer đang sở hữu những phẩm chất của một thủ môn hàng đầu và kỹ năng phòng ngự của một trung vệ đẳng cấp thế giới. Sự kết hợp hai trong một ấy khiến anh trở thành một hiện tượng thú vị trong thế giới bóng đá đương đại, giúp người hâm mộ bóng đá có cách nhìn tươi mới hơn về vai trò của thủ môn trong đội bóng. Trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng FIFA 2014 sắp tới, Neuer khó lòng có thể cạnh tranh cùng Messi và Ronaldo nhưng Neuer đã giành Quả bóng vàng trong lòng người hâm mộ. Tất nhiên cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều xứng đáng giành giải thưởng danh giá này, nhưng xét một cách toàn diện, sự xuất sắc của họ không mang tính chất đột phá như những gì Manuel Neuer đã làm được. Anh xứng đáng được đứng cạnh huyền thoại Lev Yashin với tư cách là thủ môn thứ hai được trao Quả bóng Vàng.

(Bạn đọc Trần Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục