Manucians: Chờ đợi ai trong tháng 8?

14:36 Thứ năm 02/08/2012

Đã từ những mùa giải trước, vấn đề bổ sung lực lượng cho Man United luôn được các CĐV Quỷ đỏ mong đợi khá nhiều. Họ luôn chờ mỗi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, sân Old Trafford sẽ được đón tiếp những ngôi sao mới. Kì chuyển nhượng hè 2012 cũng không phải ngoại lệ, các Manucians vẫn cứ trông đợi, nhưng Sir Alex chỉ mang về có hai cái tên còn khá trẻ là Shinji Kagawa và Nick Powell.

Mùa giải 2011-12, Man United đã chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của người hàng xóm Man City, mà đỉnh cao là chức vô địch giải Ngoại hạng đầy kịch tính ở vòng đấu cuối. Thầy trò Ferguson chỉ còn biết tự trách mình khi đã để tuột mất danh hiệu trong tầm tay, khi mà có thời điểm họ cách Man City tới 8 điểm trên bảng xếp hạng. Một trong những lí do khiến họ hụt hơi là vì đội hình tuy đảm bảo được chiều sâu, nhưng chưa đủ chất lượng nếu so với người hàng xóm.

Robin Van Persie – ngôi sao mà Sir Alex muốn đưa về Old Trafford. Ảnh: Internet.

Đã có nhiều cái tên được nhắm đến để giúp cho Sir Alex có thể nâng cấp được đội hình của mình. Thế nhưng, tất cả đều dừng lại ở mức quan tâm, để ý tới, không có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra. Nào là Luka Modric, Robert Lewandowski, Robin Van Persie,… những ngôi sao đắt giá trên thị trường chuyển nhượng. Rốt cuộc vẫn chẳng ai đặt chân tới Old Trafford. Có người tưởng chừng như sẽ tới, rồi cũng bế tắc vì mức phí chuyển nhượng – trường hợp của Lucas Moura.

Trong khi đó, qua từng mùa giải, ai xem Man United thi đấu cũng có thể thấy được những vị trí mà họ cần phải bổ sung, cần phải chữa gấp. Chẳng hạn như hậu vệ phải, từ cái ngày Gary Neville treo giày, họ chỉ còn Rafael là có thể đảm nhận được tốt. Tuy nhiên hậu vệ trẻ này vẫn chưa tạo được sự yên tâm hoàn toàn, hơn nữa lại đang tham dự Olympic, những người khác như Phil Jones, Smalling chỉ là giải pháp tạm thời, vì vốn dĩ toàn là trung vệ. Bên cạnh đó, ở M.U không ai đóng vai trò đánh chặn xuất sắc cả. Carrick có xu hướng chơi cao hơn, Fletcher vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Anderson, Cleverley thì không đủ sức càn quét những pha bóng từ đối phương. Vì thế mà Sir Alex rất mong tìm được một người như Khedira của Real Madrid, De Rossi của Roma hay một ai đó giúp ông thấy được hình ảnh Roy Keane ngày nào.

Liệu còn ai nữa sẽ tới M.U sau Shinji Kagawa và Nick Powell? Ảnh: Internet.

Chỉ có hai bên hàng lang cánh và trung vệ, ông Ferguson mới cảm thấy yên tâm được. Hàng tiền đạo cũng ổn với những Rooney, Welbeck, Chicharito nên Sir Alex không muốn tăng cường thêm. Vị trí dẫn dắt lối chơi của Paul Scholes có thể sẽ được giao cho tân binh người Nhật – Shinji Kagawa. Mặc dù chưa biết anh có hòa nhập với môi trường mới, đầy sức ép ở MU được hay không, thế nhưng thành tích của anh khi còn thi đấu ở Dortmund rất đáng để kì vọng. Cầu thủ trẻ Nick Powell thì sẽ là phương án cho tương lai. Và kể từ sau khi hai cầu thủ này chuyển tới Manchester, Manucians vẫn không thấy có thêm một ngôi sao nào nữa xuất hiện.

Thị trường chuyển nhượng hè 2012 chỉ còn 1 tháng nữa sẽ khép lại. Chắc chắn Manucians sẽ không muốn CLB con cưng của mình chỉ có vỏn vẹn 2 bản hợp đồng, một con số khiêm tốn so với các đội Chelsea, PSG, Juventus…Để giành lại được vinh quang, không còn cách nào khác hơn là Sir Alex phải dám chịu chi để có được những người mình muốn.

(Bạn đọc: Nguyễn Việt Khoa)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục