
Danny Welbeck từng trong tầm ngắm của Manchester United.
Manchester United đã lên kế hoạch đưa cựu tiền đạo Danny Welbeck trở lại sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, nhưng thương vụ này đã không thành hiện thực. Đây là lần thứ hai liên tiếp "Quỷ đỏ" nhắm đến việc tái hợp với cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của chính họ, theo thông tin từ tờ The Athletic.
Hè này, đội chủ sân Old Trafford tích cực tìm kiếm sự bổ sung cho hàng công sau khi chia tay nhiều cái tên như Rasmus Hojlund, Jadon Sancho và Marcus Rashford. Welbeck, với kinh nghiệm dày dặn tại Ngoại hạng Anh và khả năng săn bàn, trở thành mục tiêu được cả HLV hiện tại Ruben Amorim lẫn người tiền nhiệm Erik ten Hag đánh giá cao. Thậm chí, một bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2027 đã được thảo luận nội bộ.
Tuy nhiên, thương vụ đổ bể do sự phản đối từ Sir Jim Ratcliffe, cổ đông lớn của CLB. Ông cho rằng việc ký hợp đồng hai năm với một tiền đạo sắp bước sang tuổi 35 vào tháng 11 là quá rủi ro. Lo ngại về tuổi tác của Welbeck khiến MU không đưa ra lời đề nghị chính thức.
Ngoài Welbeck, MU cũng nhắm đến một số tiền đạo khác để làm phương án dự phòng cho bản hợp đồng bom tấn 74 triệu bảng, Benjamin Sesko từ RB Leipzig. Đội bóng đã đàm phán với Bournemouth về Antoine Semenyo, nhưng mức giá 70 triệu bảng được cho là quá cao. Tương tự, Dominic Calvert-Lewin, cựu tiền đạo Everton, cũng được cân nhắc nhưng cuối cùng anh đã gia nhập Leeds sau khi trở thành cầu thủ tự do.
Kỳ chuyển nhượng khép lại mà không có thêm tiền đạo nào cập bến Old Trafford, khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Liệu MU sẽ tiếp tục tìm kiếm sự bổ sung trong kỳ chuyển nhượng mùa đông hay đặt niềm tin vào đội hình hiện tại? Thời gian sẽ trả lời.