Manchester United: Trong nỗi bất an của hàng phòng ngự

08:31 Thứ sáu 02/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Phải thừa nhận rằng may mắn lắm thì Manchester United mới có được 1 điểm để rời sân Britania. Trong một ngày mà hàng phòng ngự thi đấu như mơ ngủ chỉ có may mắn và sự vụng về của các chân sút Stoke mới giúp đoàn quân Louis Van Gaal tránh khỏi 1 trận thua mà thôi.

Với số điểm khá lớn tích góp được trong khoảng 2 tháng qua nhờ chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng, trận hòa bạc nhược này chưa khiến MU văng khỏi top 4 nhưng nó lại tiếp tục phơi bày một sự thật rằng những hậu vệ của Quỷ đỏ hiện nay quá kém cỏi và không xứng tầm để khoác áo một đội bóng lớn như Manchester United.

Với hàng thủ hiện tại thì M.U khó có thể mơ đến chức vô địch. Ảnh: Internet

Nếu không tính Young là một tiền vệ cánh bị kéo xuống đá hậu vệ phải thì trận này Manchester United có 4 hậu vệ ra sân trong đội hình xuất phát là Evans, Smalling, Phil Jones và Luke Shaw. Tuy nhiên tất cả 4 cái tên trên đều có một điểm chung là thể hiện một sự vô hồn thậm chí dường như còn có sự run rẩy khi đối mặt những cầu thủ cao to bên phía đội chủ nhà Stoke City.

Với Evans, dấu ấn đậm nét nhất mà cầu thủ người Bắc Ailen để lại chính là pha xử lý lóng ngóng không khác gì một đường kiến tạo cho Diouf thoải mái băng lên dứt điểm, rất may là pha kết thúc vội vàng của cầu thủ này đã không thành công nếu không mọi chuyện sẽ rất tồi tệ với Manchester United bởi lúc này Falcao chưa gỡ hòa cho đội khách. Trong tình huống đó, Evans có đủ thời gian và các lựa chọn để xử lí nhưng cầu thủ này lại quá chậm chạp và vụng về, dường như cầu thủ sinh năm 1988 này mãi vẫn không chịu lớn.

Còn với Smalling, hậu vệ người Anh cũng suýt khiến MU ôm hận khi để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng rất may là trọng tài đã làm ngơ trước quả phạt đền mười mươi này. Bên cạnh anh, Phil Jones cũng không khá hơn khi nhiều lần để Peter Crouch thoải mái đánh đầu. Ngoài ra các trung vệ MU rất hay thiếu quan sát dẫn đến các tình huống xử lí quá cầu toàn như để phạt góc rất vô duyên.

Người cuối cùng chính là Luke Shaw, dường như cái giá 30 triệu bảng đang làm đeo chì đôi chân của cựu cầu thủ Southampton này. Suốt cả trận đấu, người ta thấy Shaw rất tích cực leo biên nhưng cuối cùng chỉ là làm chậm nhịp lối chơi của đồng đội hoặc những pha tạt bóng rất cầu âu mà địa chỉ thường tới là cái tay của thủ thành Begovic bên phía Stoke.

Sau khi Young bị chấn thương, Rafael cũng đã có cơ hội thể hiện nhưng cũng không làm được gì nhiều khác xa với Rafael dưới thời Sir.Alex lên công về thủ khá toàn diện.

Suốt trận đấu, không ít lần các Manucians phải thót tim với những pha bóng hãm thành của Stoke. Dẫu biết trong khung gỗ Quỷ đỏ hiện tại có một De Gea xuất quỷ nhập thần nhưng một mình thủ môn người Tây Ban Nha không thể cứu MU mãi được. Những lúc như thế này, người ta lại càng thêm nhung nhớ những cái tên đã làm nên thương hiệu phòng ngự của Quỷ đỏ như Vidic, Rio Ferdinand hay Patrick Evra.

Ngay từ đầu mùa, Van Gaal đã bổ sung Marcos Rojo nhưng hậu vệ người Argentina cũng không khá khẩm hơn là bao. Trong khoảng 2 tháng qua, những vấn đề về tuyến phòng ngự của Manchester United đã chìm lắng đi một phần bởi sự xuất sắc của các cá nhân trên hàng công cùng với đó là những cứu thua ngoạn mục của De Gea, nhưng trận hòa này một lần nữa dấy lên sự báo động nguy cấp với hàng thủ Quỷ đỏ.

Với hàng thủ này, không những chức vô địch là mục tiêu xa vời đối với đội chủ sân Old Trafford mà ngay cả đường vào top 4 cũng hết sức chông gai. Thị trường chuyển nhượng mùa Đông đã mở cửa, hy vọng Van Gaal và các cộng sự sẽ nhận ra được yếu huyệt này và bổ sung gấp những cái tên chất lượng nhằm gia cố lại hàng thủ cho MU.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục