Sau một phần tư thế kỉ của những sự thành công to lớn cùng những cảm xúc ngọt ngào, khi mà Sir Alex còn tại vị, có lẽ ngay cả những cổ động viên không có cảm tình với M.U cũng chưa hết ngạc nhiên khi chứng kiến một đội bóng đã từng làm khiếp sợ những đối thủ ở Premier League mùa vừa rồi thôi lại có thế đá như vậy. Nhưng bỏ qua tất cả những lời châm chọc, những bức ảnh chế của họ đối với M.U, mọi chuyện giờ đây không còn đáng cười nữa mà chuyển thành nỗi uể oải, một cảm giác thiếu sức sống khi phải chứng kiến M.U thi đấu.
![]() |
| Sự ảm đạm tại Old Trafford đến khi nào mới kết thúc trong lòng những người hâm mộ! |
Tom Cleverley không thể kiểm soát bóng và không ít lần anh “nhường” bóng lại cho đội chủ nhà. Robin Van Persie chỉ chạm bóng 12 lần trong hiệp 1 và ném đi luôn cơ hội rõ ràng nhất của M.U trong hiệp hai sau cú sút vọt xà. Trong khi đó, Antonio Valencia và Ashley Young chới với ở hai bên cánh và khi có bóng, thay vì chuyền cho người khác họ lại tự mình đột phá và phung phí khoảng trống.
Olympiakos, dù không sở hữu nhiều ngôi sao đình đám nhưng cũng đủ sức đánh bại M.U trong một thế trận mà họ chính là những người chủ động, Không khí tại sân vận động Karaiskakis cuồng nhiệt với những tiếng hô, tiếng la ó từ phía những CĐV Hy Lạp khi những cầu thủ M.U có bóng. Nhưng phải nói rằng, họ không cần phí sức lực la hét như vậy với một đội bóng đang ở hoàn cảnh như Manchester United. “Quỷ đỏ” sẽ phải ghi ít nhất là 3 bàn trong trận lượt về tại Old Trafford nếu muốn vào vòng trong để gặp một đối thủ mạnh hơn Olympiakos, đối thủ đã dồn ép họ, rất nhiều.
Pha bóng đập chân Domiguez dẫn tới bàn mở tỉ số đơn giản là một đòn trừng phạt khi M.U không tài nào chiếm được lới thế trên sân; trong khi đó bàn thắng của Joel Campbell như một gáo nước lạnh vào những cố gắng yếu ớt của M.U. Những nỗ lực từ phía Vidic hay Wellbeck là không đủ để chuyến bay từ Athens trở lại Manchester bớt phần căng thẳng.
Và trong khi những cầu thủ của mình thi đấu rất uể oải, Moyes lại chỉ biết đứng nhìn và mãi tới phút thứ 60 mới tung Kagawa và Wellbeck vào sân, nhưng xét cho cùng hai anh này cũng không thể thổi được nét mới gì vào lối chơi của M.U trong thời gian còn lại.
Lại thêm một thất bại nữa của Manchester United, thất bại của Moyes, của Rooney và đồng đội và của cả niềm tin đã đặt sai chỗ. Không biết sự ảm đạm tại Old Trafford đến khi nào mới kết thúc trong lòng những người hâm mộ!














