Trong năm cuối của triều đại Sir Alex, Manchester United chỉ phải chi 24 triệu bảng để chiêu mộ Robin van Persie từ Arsenal và cuối mùa họ đoạt chức vô địch khá thuyết phục trong khi tiền đạo người Hà Lan tái lập thành tích đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” đã có từ mùa trước đó trong màu áo Pháo thủ. Thành công của bản hợp đồng mang tên Robin van Persie thể hiện con mắt nhìn người tinh tường của Sir Alex. Danh hiệu vô địch Premier League lần thứ 20 đó là món quà chia tay đặc biệt của ông và cũng là kỉ niệm ngọt ngào gần nhất của các CĐV Quỷ đỏ.
![]() |
| Manchester United cũng vừa chiêu mộ Angel Di Maria với giá 60 triệu bảng để lập nên kỉ lục mới trong lịch sử chuyển nhượng ở Premier League |
Nhưng kể từ đó, Manchester United bước vào thời kỳ đen tối với HLV người Scotland David Moyes, người mà khi nhắc đến người ta sẽ nghĩ ngay đến những thảm kịch lịch sử, đến những kí ức đầy tủi hổ của bản thân ông và của đội bóng chủ sân Old Trafford. Đó cũng là thời gian mà Manchester United vung tay trên thị trường chuyển nhượng với các bản hợp đồng đắt giá. Tiêu biểu là mua Marouane Fellaini từ Everton giá 27,5 triệu bảng và mua Juan Mata từ Chelsea giá 37 triệu bảng nhưng kết quả thu lại rất nghèo nàn. Fellaini bỗng dưng mất hút còn Mata cũng không thể hiện được đẳng cấp như từng có trong màu áo Chelsea. Cuối mùa giải Manchester United đứng thứ 7 Premier League và không giành được quyền tham dự các cúp châu Âu. Tốn tiền nhưng không mang lại hiệu quả, Manchester United chẳng khác nào một kẻ tay mơ trên thị trường chuyển nhượng.
Trong mùa hè năm nay, dưới thời của HLV Louis van Gaal, Manchester United cũng ném vào phiên chợ mua sắm một khoản ngân sách khổng lồ lên đến 135 triệu bảng. Nhưng vấn đề là những món hàng mà họ mua về đều không thực sự giá trị mà chi phí thì cao ngất ngưởng. Tiêu biểu là Luke Shaw giá 30 triệu bảng, Ander Herrera giá 29 triệu bảng, họ đều là những cầu thủ chỉ thuộc dạng tiềm năng và đẳng cấp chưa được khẳng định ở các đội bóng lớn nhưng giá chuyển nhượng thì cao ngang ngửa Cesc Fabregas của Chelsea (giá 30 triệu bảng) trong khi cựu tiền vệ của Arsenal đã là ngôi sao hàng đầu ở châu Âu nhiều năm qua và đang ở độ chín của sự nghiệp.
Ngoài ra, Manchester United cũng vừa chiêu mộ Angel Di Maria với giá 60 triệu bảng để lập nên kỉ lục mới trong lịch sử chuyển nhượng ở Premier League. Rõ ràng tài năng của cầu thủ người Argentina là không thể phủ nhận nhưng cái giá 60 triệu bảng là quá đắt và cái mác cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Premier League cũng trở nên quá tầm đối với anh. Manchester United có vẻ như không giỏi tiêu tiền bởi nhìn sang Chelsea hay Arsenal, họ mua những cầu thủ như Mesut Oezil, Diego Costa, Cesc Fabregas đẳng cấp không thua gì Di Maria nhưng giá cả phải chăng, thậm chí có thể xem là rẻ (Oezil giá 42.5 triệu bảng, Fabregas giá 30 triệu bảng còn Costa giá chỉ có 32 triệu bảng).
Như vậy từ ngày Sir Alex nghỉ hưu, Manchester United đã tiêu tốn gần 200 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng. Qua đó chứng tỏ không phải Man City hay Chelsea mà chính họ mới là đội bóng vung tiền mua sắm nhiều nhất ở nước Anh trong vòng 1 năm qua. Tuy nhiên thành tích trên sân cỏ lại vô cùng thất vọng, không cần phải nhắc đến mùa giải thảm bại năm ngoái mà ở mùa bóng mới, Manchester United cũng thi đấu vô cùng bết bát khi là “đại gia” duy nhất chưa tìm được chiến thắng sau hai vòng đấu và cũng là đại gia duy nhất để thua ngay trên sân nhà. Mua nhiều nhưng hiệu quả chưa được bao nhiêu, Manchester United đúng là kẻ “tay mơ” trên thị trường chuyển nhượng.
(Bạn đọc: Phạm Văn Thành)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















