![]() |
| Sau khi Sir Alex Ferguson lui vào hậu trường, có rất nhiều thay đổi ở Manchester United. Ảnh: Internet. |
David Moyes “người được chọn” đã ra đi không kèn, không trống và rồi Louis van Gaal tới với biết bao kỳ vọng, cùng với đó là những thương vụ đầu tư như “điên rồ” mà thời Sir Alex các CĐV có nằm mơ cũng chẳng thể nào thấy.
Đầu tư nhiều nhưng luôn có cảm giác những thương vụ đó không có tính khả thi trong một thời gian dài mà chỉ mang tính chất “chữa cháy”. Điều đó gây ra những thất vọng nhất định với NHM do họ luôn kỳ vọng cao vào đội bóng nhưng đổi lại chỉ là những màn trình diễn hết sức phập phù.
Giờ đây trước mỗi trận đấu của M.U hầu hết các CĐV Quỷ đỏ đều đặt ra cho mình vô số câu hỏi “M.U sẽ ra sân với đội hình nào?; đá với chiến thuật nào?; ai đá tiền đạo? ai đá hộ công?...”. Để rồi khi ngồi trước màn hình tivi xem đội bóng thi đấu tâm trạng thấp thỏm, lo âu luôn thường trực, vẫn biết đó là những cảm xúc rất “đời thường” trong bóng đá nhưng để đón nhận nó quả thực không phải dễ, đặc biệt với CĐV Man United.
Sự ổn định luôn là tiêu chí mang lại thành công cho một đội bóng, nhìn qua Chelsea nhà đương kim vô địch của mùa giải trước, chúng ta có thể thấy Mourinho rất ít khi thay đổi đội hình xuất phát do ông luôn muốn duy trì một đội ngũ ổn định nhất và kết quả là chức vô địch hết sức thuyết phục.
Trong khi đó, M.U liên tục có sự xoay tua đội hình thi đấu, thậm chí các vị trí trên sân thường xuyên chơi trái với sở trường của mình, điều đó dẫn tới cầu thủ thi đấu sa sút, sự kết dính trong đội hình hầu như bằng không còn kết quả thì không hề khả quan.
Man United thời điểm hiện tại sống nhờ vào màn trình diễn của các cá nhân hơn là tập thể, các vị trí trên sân thường thi đấu rất bùng nổ, mạnh mẽ trong khoảng 20 phút đầu trận, nhưng rồi những phút tiếp theo lại trầm xuống một cách khó hiểu.
Tỉ lệ cầm bóng của M.U cũng là một con số khó hiểu khác, Van Gaal chủ trương cho các cầu thủ kiểm soát bóng nhiều, về lý thuyết cách làm này của ông là hoàn toàn đúng nhưng khi thi đấu thực tế thì lại phát sinh quá nhiều vấn đề, vấn đề này nằm ở chỗ cầu thủ cầm bóng nhiều nhưng lại thiếu những đường chuyền mang tính quyết định, hoặc cầm bóng nhiều nhưng bóng cũng chỉ được luân chuyển ở khu vực giữa sân.
![]() |
| Thế nhưng những thay đổi ở Manchester United chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm. Ảnh: Internet. |
Bản lĩnh thi đấu hay cái “uy” của một ông lớn giờ cũng đang dần phai nhạt trong tâm trí NHM, các đội bóng khi đối đầu với M.U bây giờ không còn cảm giác sợ hãi, họ sẵn sàng chơi tới cùng với M.U mà không hề e sợ. Trong khi đó, cái “lửa” của các cầu thủ nhiều khi không được “đốt cháy” hết mà lỗi ở đây tất nhiên là do “người truyền lửa”, chúng ta hiếm khi thấy Van Gaal xuất hiện trên đường pitch để trực tiếp chỉ đạo các học trò, hay không còn hình ảnh “kéo tay nhìn đồng hồ” quen thuộc ngày nào.
Thực sự bây giờ khi chứng kiến Quỷ đỏ thi đấu, các CĐV không còn cái cảm giác “đã” như thời của Sir Alex, chúng ta luôn thèm sống lại cái cảm giác “uống thuốc trợ tim”, sẵn sàng “bùng cháy” khi đội bóng lội ngược dòng vào phút cuối, hay những chiến thắng làm cho đối thủ phát điên lên vì “độ rùa” của nó.
Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, luôn thay đổi và biến động khiến con người ta buộc phải thích nghi nếu không vững vàng rất dễ thay lòng, đổi dạ. Còn với các CĐV Manchester United chân chính đã trót yêu rồi thì vẫn nguyện sống chết cùng đội bóng. Khó khăn nào rồi cũng đi tới giới hạn của nó, chúng ta đã có hơn hai thập kỷ thành công cùng với Sir Alex và cùng hi vọng về một chu kỳ thành công nữa tiếp tục được mở ra dù nó khiến ta phải chờ đợi.
Bạn đọc: (Ếch sặc sỡ)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















