Cảnh tượng tại Old Trafford
Khởi đầu tệ hại nhất trong vòng 24 năm qua, M.U, con tàu lớn đang đương đầu với cơn bão lớn và ở đó không còn hình bóng quen thuộc ngày nào của vị thuyền trưởng Alex Feruguson, tàu đang lao đao trước những đợt sóng vỗ tới tấp, những cơn sóng khổng lồ như đang chỉ trực thời cơ là nhấn chìm nó. Con tầu lớn ngày nào bây giờ sao thật mỏng manh dễ vỡ. Ai chèo lái nó vượt qua giông tố bây giờ? Câu hỏi đó đang dành cho David Moyes.
Trước mùa giải, hẳn những người hâm mộ bi quan nhất của Quỷ đỏ thành Manchester cũng không thể mường tượng ra cảnh tượng đang diễn trước mặt họ. Một “Quỷ đỏ” bạc nhược thiếu tinh thần chiến đấu, một “Quỷ đỏ” thiếu đi niềm tin, một “Quỷ đỏ” có thể gục ngã bất cứ lúc nào, đó chính là những gì đang xảy ra tại Nhà hát của những giấc mơ. Mọi áp lực đang đè nặng lên D. Moyes người phải gánh chịu những búa rìu dư luận đầu tiên. Nhưng cũng thật không công bằng nếu đổ dồn mọi lỗi lầm cho nhà cầm quân người Scotland này. W. Rooney mới đây từng chia sẻ: “Lỗi không thuộc về D. Moyes mà là tất cả, trong đó những cầu thủ đã thi đấu dưới sức của mình”.
![]() |
David Moyes đang gặp khó khăn tại MU. Ảnh: Internet |
Có lẽ đổ lỗi cho ai là điều không nên làm lúc này, nó thật vô nghĩa và không đem lại kết quả gì. Cái M.U cần bây giờ không phải chuyện đó, mà là một sự thay đổi, cần một sự thay đổi từ bên trong, và từng con người. Những lúc lâm nguy cùng cực sẽ luôn tìm ra một tia sáng hi vọng, những đốm lửa nhỏ sẽ bùng cháy nếu nhiên liệu được cho vào là niềm tin. Sẽ chẳng có số phận nào sắp đặt ở đây cả, thất vọng chứ không phải tuyệt vọng, không bỏ cuộc đó là bản sắc của “Quỷ đỏ”. “Những con tim tim khốn khó” vẫn sẽ tiếp tục hát vang lời ca…!?
Ở đó có những điểm yếu và những việc phải làm
Nhìn xem, Adnan Januzaj, mầm non mới đã tạo ra những điều tuyệt vời, một màn trình diễn chói sáng, đó chính là tương lai của “Quỷ”. Rõ ràng lực lượng của M.U không yếu, tuy nhiên, khi các đối thủ của họ như Chelsea và Man City vẫn đang dần mạnh thêm hay sự trở lại của Arsenal và Liverpool thật tuyệt vời thì M.U cần phải làm nhiều hơn thế. Hàng phòng ngự vẫn tiếp tục là gót chân Achilles, vẫn là điểm yếu chết người, đó là việc mà D. Moyes và các cộng sự cần phải giải quyết càng sớm càng tốt, dẫu mọi chuyện không hề đơn giản. M.U mùa giải trước cũng thủng lưới rất nhiều nhưng họ có một hàng công cực kì nguy hiểm, giúp họ giành được nhiều điểm số để bỏ xa các đối thủ, tuy vậy Van Persie mùa này lại bất ngờ trở nên quá hiền trước khung thành đối phương, Rooney cũng không thể đảm đương trách nhiệm đó khi phạm vi hoạt động rộng của anh là một cản trở và Welbeck tuy sắc bén khi thi đấu dưới màu áo Tam Sư nhưng chẳng khác nào một chân gỗ khi chơi cho M.U. Hàng công của Quỷ đỏ có thể nói là có chất nhưng chưa thể khai phá hết được tiềm năng trong giai đoạn này, và đó là một điều thực sự nguy hiểm nếu tiếp tục kéo dài. M.U có thực lực nhưng có lẽ họ đang tự làm khó mình, cũng như chưa thoát nổi nỗi ám ảnh của bản thân. Và một điều đặc biệt lưu ý, điểm yếu nhất của M.U lúc này được nhắc đến nhiều nhất chính là đôi cánh của họ. Ashley Young mờ nhạt, Valencia vẫn trận tỏ trận mờ và thiếu sáng tạo. Nani vẫn chưa chứng tỏ được nhiều. Trong sơ đồ 4-4-1-1 mà D. Moyes đã thử áp dụng thì họ dường như đang chấp đối thủ ở hai bên cánh. Tương lai yếu đuối, M.U sẽ làm gì để khắc phục những điều đó đây? D. Moyes đang sở hữu đội hình vô địch mùa giải trước và kì chuyển nhượng mùa đông ở trước mắt để ông thay đổi cũng như hoàn thiện dần độ hình. Với M.U lúc này điều cần làm đầu tiên là hãy vượt qua chính mình, phát huy mọi nguồn lực, chiến đấu với quyết tâm cao nhất!
Tiến lên! Hỡi những con tim khốn khó…