Manchester United: Chờ một cuộc thanh lọc

09:19 Chủ nhật 18/03/2012

Nếu không tiến hành một cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ, Quỷ đỏ MU khó lòng có thể duy trì vị thế thống trị của mình ở những mùa giải tới.

Dù lúc này MU vẫn đang nắm giữ ngôi vị số 1 tại Premier League và có nhiều cơ hội để đăng quang chức vô địch quốc gia lần thứ 20, tuy nhiên xét một cách tổng thể họ đã trải qua một mùa giải khá thất vọng với những thất bại đáng xấu hổ ở tất cả các giải đấu cúp mà họ tham dự. Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này chính là do Quỷ đỏ sở hữu một đội hình kém chất lượng, với nhiều cầu thủ sa sút phong độ vì tuổi tác hoặc chấn thương. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải có một cuộc thanh lọc lực lượng mạnh mẽ để mang lại luồng sinh khí mới cho Quỷ đỏ, để họ có thể tiếp tục duy trì được vị thế thống trị của mình trong những mùa giải tiếp theo.

Trước khi nghĩ đến chuyện đưa về những ngôi sao, những cầu thủ tài năng, việc cần làm với MU là phải thải loại bớt những cầu thủ hoặc đã không còn nhiều đóng góp cho đội bóng, hoặc đã bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp, hoặc đã trở thành gánh nặng cho CLB vì những chấn thương liên miên. 5 cái tên là 5 cái tên mà Sir Alex cần phải đưa vào danh sách “thanh lý” ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Ferdinand đã ở bến cuối của sự nghiệp

Michael Owen

Đây chắc chắn là số 7 tồi tệ nhất trong lịch sử MU. Cựu thần đồng bóng đá Anh gia nhập MU khi đã ở vào buổi xế chiều của sự nghiệp. Việc Sir Alex ký HĐ với Owen vào mùa hè năm 2009 đã gây bất ngờ lớn cho các chuyên gia và NHM. Dù đã rất nỗ lực nhưng cựu tiền đạo của Liverpool đã không để lại dấu ấn nào đặc biệt trong suốt khoảng thời gian anh thi đấu ở Old Trafford. 52 trận ra sân, ghi 17 bàn thắng là những đóng góp của Owen cho Quỷ đỏ. Dù rất được các CĐV yêu mến và ủng hộ nhưng những chấn thương dai dẳng đã khiến Owen không có nhiều cơ hội để ra sân và thể hiện khả năng.

Hợp đồng của Owen với MU sẽ hết hạn vào tháng 06 tới đây và sẽ là hợp lý khi mối lương duyên giữa Owen và MU chấm dứt vào thời điểm đó.

Rio Ferdinand

Rio Ferdinand đã và đang ngày càng sa sút, đó là thực tế không thể phủ nhận. Ferdinand là một trong những trung vệ xuất sắc nhất trong thế hệ của anh và đã đóng góp rất nhiều vào những thành công của MU kể từ khi anh chuyển về Old Trafford thi đấu vào năm 2002. Ferdinand cùng với Vidic đã hợp thành cặp trung vệ số 1 tại châu Âu trong khoảng thời gian từ 2006-2009, gắn liền với những chiếc cúp danh giá mà Quỷ đỏ giành được.

Tuy nhiên dù tài năng đến mấy, Ferdinand cũng không thể đánh bại được tuổi tác. Kinh nghiệm là điều mà cựu cầu thủ của Leeds có thừa, nhưng như thế là chưa đủ để anh có thể tiếp tục gánh vác hàng phòng ngự của MU. Những điểm mạnh nhất của Ferdinand như khả năng phán đoán tình huống, chống bóng bổng, sự khôn khéo trong việc đọc tình huống bọc lót đã bị mai một. Mùa giải năm nay chứng kiến một Ferdinand tệ hại nhất từ trước tới nay và anh đã không còn giữ được niềm tin của BHL cũng như NHM. Ở tuổi 33, Ferdinand đang ở bến cuối của sự nghiệp, và nếu như anh không còn xuất hiện ở mùa giải tới nữa mà lui vào hậu trường làm công tác huấn luyện hoặc tìm một bến đỗ nào khác để “dưỡng già” âu cũng là điều hợp lý.

Dimitar Berbatov

Tiền đạo người Bulgaria là một trong những bản HĐ gây tranh cãi nhất trong lịch sử MU. Gia nhập đội bóng vào năm 2008 với giá kỷ lục 30,75 triệu bảng, Berbatov đã không thể đáp ứng được sự kỳ vọng quá cao tại Old Trafford và bị xem là bản hợp đồng hớ nặng của Sir Alex. Mùa giải tốt nhất của cựu cầu thủ Tottenham là ở mùa 2010/2011 khi anh đoạt danh hiệu vua phá lưới NHA với 21 bàn thắng. Tuy nhiên ngay cả ở mùa giải đó, nhiều người cũng không thực sự đánh giá cao những đóng góp của tiền đạo có biệt danh “Bố già”.

Mùa giải này, Berbatov đã thất bại trong việc tìm kiếm một suất đá chính trên hàng công của MU. Lúc này anh chỉ là sự lựa chọn thứ 4 sau Rooney, Chicharito và Welbeck. Đã có nhiều lời đồn đoán rằng Berbatov đang không cảm thấy hạnh phúc tại Old Trafford và muốn ra đi để được đá chính thường xuyên hơn. Đây là điều cũng dễ hiểu và mới đây Sir Alex cũng đã đồng ý cho phép Berbatov được ra đi nếu như có lời đề nghị nào hợp lý. Và đó sẽ là một quyết định đúng đắn cho cả Berbatov và Quỷ đỏ.

Fletcher vẫn chưa hẹn ngày trở lại sau khi dính virus lạ

Darren Fletcher

Tiền vệ người Scotland là một trong những sản phẩm ưu tú của lò đào tạo trẻ MU. Được đôn lên đội 1 từ mùa giải 2003-2004, Fletcher đã có những bước tiến vượt bậc và đóng góp nhiều cho Quỷ đỏ bằng sự cần cù, chịu khó như một chú ong thợ cần mẫn. Nhiều CĐV của MU đã gọi Fletcher là “người hùng thầm lặng” như một sự ghi nhận những gì mà tiền vệ này đã cống hiến cho Quỷ đỏ. Đã có những thời điểm Fletcher được xem là tiền vệ trung tâm không thể thiếu trong sơ đồ của Sir Alex nhưng rồi những chấn thương đã ngăn cản Fletcher tỏa sáng hơn nữa trong màu áo MU.

Mùa giải này đội trưởng của ĐT Scotland không mấy khi đá chính trong đội hình Quỷ đỏ, trước khi phải nghỉ vô thời hạn vì dính một virus lạ. Mùa giải này coi như đã chấm dứt với Fletcher và cho đến lúc này cũng chưa biết chính xác khi nào anh có thể trở lại. Với những yếu kém như hiện nay tại tuyến tiền vệ, MU rất cần thiết phải đưa về một tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới để nâng cấp lại chất lượng. Việc bán Fletcher đang được tính đến như một giải pháp để dọn đường đón chào ngôi sao đó.

Tomas Kuszczack

Thủ thành người Ba Lan chắc chắn sẽ là một trong những cái tên đầu tiên ra đi ở kỳ CN mùa hè tới. Nhiều người ở Manchester lúc này chắc cũng chẳng biết Kuszczack lúc này đang ở đâu và làm gì tại đội bóng. Được đánh giá là thủ thành rất có tiềm năng nhưng Kuszczack không phù hợp để bắt chính tại một CLB lớn như MU. Sự nghiệp của thủ thành này đang bị che phủ bởi những người đồng nghiệp trẻ hơn, tài năng hơn như De Gea, Lindegaard hay Ben Amos. Hiện đang có CLB Watford tại giải hạng nhất Anh muốn có Kuszczack, mọi việc chỉ còn chờ cái gật đầu của Sir Alex để mọi thủ tục mua bán được hoàn tất.
Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục