Từ những đồng tiền để đem về vinh quang…
Năm 2009, các đại gia dầu mỏ dưới quyền Sheik Mansour bất ngờ chi ra một khoản tiền lớn đầu tư vào CLB Manchester City. Kể từ đó, CLB nửa xanh thành Manchester bắt đầu thực hiện chính sách chiêu mộ các ngôi sao để có thể thực hiện ước mơ vô địch giải Ngoại hạng lẫn cả các danh hiệu khác. Đây cũng chính là cái cách mà Chelsea đã vươn mình thành một thế lực lớn ở nhiều mùa giải trước. Mỗi năm, sân Etihad lại chào đón những cái tên, cả vô danh lẫn lừng lẫy của bóng đá thế giới.
Có thể điểm qua một vài ngôi sao như Sergio Aguero, Yaya Toure, David Silva, Vincent Kompany… Tất cả họ đều là những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi, ở đẳng cấp quốc tế. Và chỉ qua hai, ba mùa giải thi đấu cùng nhau, dàn sao thiện chiến của Manchester City đã mang về được 1 danh hiệu Ngoại hạng và 1 FA Cup, 1 Siêu cúp Anh. Giờ đây, các đối thủ của Manchester City ở đấu trường trong nước lẫn thế giới đều nhìn CLB này dưới một con mắt khác – một đối thủ không dễ để bắt nạt.
![]() |
| Với dàn cầu thủ sáng giá, Man City vẫn gục ngã trước Ajax - Ảnh: Internet |
Malaga cũng là một trường hợp tương tự như thế. CLB cũng được một tập đoàn dầu mỏ “chăm sóc” tận tình. Tuy nhiên sức hút từ phía Malaga là chưa được hấp dẫn. Họ chỉ có thể đưa về những cầu thủ loại khá, như là Jeremy Toulalan, Julio Baptista, Joaquin,… Đã thế đội hình của họ lại còn bị hao hụt vào mùa hè vừa qua, do tình trạng hao hụt tài chính. Những cái tên sáng giá như Santi Cazorla, Salomon Rondon lần lượt rời khỏi CLB để cứu vãn tương lai.
Một điều mà Malaga cũng không được như Manchester City, đó là sức cạnh tranh. Nếu như CLB nước Anh luôn được đánh giá là một ứng cử viên cho chức vô địch và có cơ hội khá nhiều trong việc giành suất dự Champions League, thì CLB của La Liga lại thi đấu khá vật vờ. Mùa giải trước, Malaga đã phải cạnh tranh khốc liệt cùng các CLB “máu mặt” khác như Athletic Bilbao, Sevilla, Atletico Madrid mới có thể lấy được tấm vé dự Champions lần đầu tiên trong lịch sử CLB. Vì thế khi chia nhóm bốc thăm, Malaga chỉ biết an phận ở nhóm cuối.
…cho tới khi bước ra biển lớn - Champions League
Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League 2012-2013, có lẽ NHM cần đánh giá lại về hình ảnh của cả Manchester City lẫn Malaga.
CLB Manchester City có vẻ vẫn chưa quen được với bầu không khí ở sân chơi C1, cho dù năm ngoái họ đã từng góp mặt và bị loại đáng tiếc khi phải rơi vào bảng từ thần. Năm nay, bảng đấu của họ cũng y như năm ngoái, khi tụ họp tới 4 nhà vô địch ở châu Âu. Và cứ qua từng vòng đấu, NHM The Citizen lại càng thất vọng.
![]() |
| Malaga chật vật tại La Liga nhưng có chiến thắng trước những ông lớn - Ảnh: Internet |
Họ đã dẫn trước Real Madrid 2-1 tới tận những phút cuối cùng, nhưng hàng thủ lại quá sức lỏng lẻo, khiến cho CLB Hoàng gia có màn lội ngược dòng ấn tượng. Pha ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Kền kền trắng chấm dứt hi vọng có điểm của Man City. Gặp Dortmund, The Citizen bị đối phương ép sân toàn diện và lẽ ra phải nhận một trận thua đậm đà nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Joe Hart. Mới đây nhất, Man City cũng đã bị đả bại dễ dàng 3-1 khi hành quân tới SVĐ Amsterdam Arena của CLB Ajax. 1 điểm sau 3 vòng đấu, hi vọng nào nữa cho Man City?! Và liệu họ có giữ được cả tấm vé xuống Europa League?
Trong khi đó Malaga cũng rơi vào một bảng đấu không mấy dễ dàng (khi xét trên vị thế của họ). AC Milan mùa này tuy khủng hoảng, nhưng họ vẫn là một thế lực của châu Âu, Zenit thì sở hữu một đội hình chất lượng hơn cả Malaga, còn Anderlech là một đối thủ quá xa lạ. Vậy mà ngay ở vòng đấu đầu tiên, Malaga dễ dàng đánh bại Zenit ba bàn không gỡ. Ở vòng sau gặp Anderlech, tỉ số đó được CLB của La Liga tái lập, đưa họ lên ngôi đầu bảng. Một bàn thắng của Joaquin vào lưới Milan càng giúp Malaga củng cố ngôi đầu bảng. Có thể nói, nếu cứ thi đấu thế này, một suất vào vòng knock-out chắc chắn là của họ.
Thế nên mới nói là Manchester City và Malaga đúng thực là những phú ông quá kì lạ. Cho dù xét riêng ở giải quốc gia của mình, hay cả sân chơi châu lục, họ đều có những sự tương phản nhau rõ rệt. Có ai ngờ rằng một “ông kẹ” trong giải quốc nội lại trở thành một” anh chàng học việc” khi vươn ra biển lớn. Và cũng mấy người tin rằng một “kẻ khốn khó” bước ra sân chơi lớn mà lại thành một “chiến binh” can đảm. Mà cũng phải cảm ơn hai CLB này, nhờ đó mà bức tranh bóng đá thế giới lại có những gam màu tuy tương phản mà lại thú vị.
(Bạn đọc: Nguyễn Việt Khoa)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















