Loạt trận thứ ba vòng bảng Champions League khép lại cũng chính là lúc nửa xanh thành Manchester ôm trái đắng. Đội quân đang làm mưa làm gió tại Premier League của Mancini đã thảm bại trên đất Hà Lan. Trắng tay rời thánh địa Amsterdam Arena, Manchester City (M.C) đã tự thu hẹp cánh cửa đi tiếp của họ, với chỉ vỏn vẹn một điểm sau ba lượt trận.
Quay về mùa giải 2011-2012, The Citizens, dù sở hữu mười điểm sau khi kết thúc vòng đấu bảng, một số điểm khá cao trong bảng tử thần, nhưng họ vẫn ngậm ngùi rời đấu trường lớn nhất châu Âu. Nói như vậy để thấy rằng, mùa này, cơ hội đi tiếp của M.C là quá mong manh. Họ buộc phải thắng tất cả các trận lượt về vòng bảng mới mong góp mặt ở vòng trong. Nhưng việc này không dễ chút nào khi M.C một lần nữa nằm trong bảng tử thần.
![]() |
| Lính mới Man City gục ngã trước "bức tường cổ" Ajax - Ảnh: Internet |
“Học viên” Champions League
Nhiều năm trở lại đây, được sự hậu thuẩn của các ông chủ Ả Rập, Manchester City nổi lên như một thế lực tại Premier League. Nhưng tại đấu trường Champions League, nơi tụ hội của tất cả các “anh hào” mạnh nhất lục địa già, The Citizens như một “học viên thực tập” đang cố làm tốt những phần việc mà họ chưa bao giờ làm.
M.C gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với các ông lớn của châu Âu. Thầy trò Mancini đang tự gắn lên đầu mình chiếc mũ “đầu bếp” và tập tành cầm “chiếc chảo”, trong khi chưa một lần “thái rau hay ướp thịt”. Việc cầm “chiếc chảo” và “nấu ăn” như một điều quá sức với đội quân xanh. Trong khi đang loay hoay với việc tìm “công thức nước sốt” cho “món ăn Champions League” thì M.C lại tự làm đau mình với “chảo dầu” đang sôi hừng hực. Một “đầu bếp” lão làng như Ajax có đủ kinh nghiệm để chiến thắng một Manchester City quá non nớt.
The Citizens thất bại như một điều tất yếu ở đấu trường Champions League, họ có thừa lòng quyết tâm nhưng thiếu hụt kinh nghiệm. Họ có những ngôi sao lớn, đủ tầm, nhưng lại thiếu đi sự gắn kết. “Kẻ học việc” non nớt như Manchester City đã phải trả giá đắt cho việc thực hiện “món ăn cũ” tại “nhà hàng mới”. Họ có thể sẽ lại rời “nhà hàng” Champions League với chưa một lần được cầm “chiếc chảo” trên tay.
Để có thể trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp, một học viên cần có thời gian để học hỏi, để quan sát. Và quãng thời gian làm phụ bếp sẽ là cơ hội để các học viên tích lũy kinh nghiệm cho chính mình sau này.
Thất bại trong môn thể thao vua là chuyện quá đổi bình thường, nhưng từ thất bại đó, những “mầm non” kinh nghiệm sẽ mọc lên. Đội chủ sân Etihad cần thêm thất bại để có thể lớn, để có thể vững chãi bước đi trên đấu trường châu Âu.
(Bạn đọc: Vu Ngã)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















