Manchester City: Đã đến lúc thay tướng?

18:06 Thứ ba 23/04/2013

Sau thất bại bạc nhược trước Tottonham, “nhà vua” Manchester City dường như đã tự tay dâng ngôi vương cho đội bóng cùng thành phố Manchester Utd. Thất bại tại White Hart Lane cũng sẽ kéo theo vô số hệ lụy cho đội bóng Man xanh và nó giống như giọt nước làm tràn ly đối với các ông chủ người Ả Rập. Sẽ có một cuộc thanh lọc đội hình mạnh mẽ trong giải mới, đặc biệt chiếc ghế nóng của HLV Roberto Mancini đang được xem là nguy cơ hàng đầu cần được thay thế để giúp đội chủ sân Etihad xây dựng một đế chế mới vững chắc hơn.

Ngày 19.12.2009 Roberto Mancini chính thức ngồi trên chiếc ghế nóng ở sân Etihad thay cho Mark Hughes. Và kể từ đó, đội chủ sân Etihad đã đem về không biết bao nhiêu ngôi sao thượng hạng bất nhất thế giới như Yaya Toure, David Silva, Mario Balotelli, Dzeko, Tevez… Dù những ông chủ có túi tiền như nước này đã chi không biết bao nhiêu mà tính để đầu tư cho đội bóng nhưng thành quả ông đem lại thì tỷ lệ nghịch một cách nghiệt ngã. Trong gần 4 năm làm việc tại Man City HLV người Italia này chỉ đem về vỏn vẹn hai chiếc cúp không đủ “ném kẽ răng” đó là FA Cup 2010-2011 và Premier League 2011-2012, một tích quá khiêm tốn.

Sở dĩ Roberto Mancini còn tại vị trên ghế nóng của sân Etihad đến thời điểm này thay vì Jose Mourinho, Carlo Ancelotti hay… cũng chỉ vì bản hợp đồng mới ký có thời hạn đến tận tháng 6/2017. Nếu trong trường hợp sa thải HLV người Italia, The Citizens sẽ phải đền bù khoảng 35 triệu bảng, một con số quá lớn trong thời điểm kinh tế đang chìm xuống.

Ngày ra đi của Roberto Mancini đang đến rất gần. Ảnh: Internet.

Nhưng có lẽ, khi mùa bóng 2012-2013 chấm dứt, các ông chủ Ả Rập phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. Bởi với một đại gia lớn như Man City việc không đi vào sâu ở đấu trường danh giá Champions League cũng đã cho thấy như một sự thất bại chứ đừng nói đến việc họ không vô địch ở giải Ngoại hạng Anh hay các đấu trường thấp hơn. Nhưng khổ nỗi, The Citizens không thể vô địch nổi Ngoại hạng Anh mùa này mà còn suốt ngày cứ đeo bám đội bóng cùng thành phố Man Utd của ngài Alex Ferguson một cách tội nghiệp. Với lực lượng “binh hùng tướng mạnh” mà lại để “Qủy đỏ” băng băng về đích và dường như vô địch trước 4 vòng đầu với khoảng cách 16 điểm là điều không thể chấp nhận được với HLV người Italia.

Ở mùa bóng năm nay, Manchester City dường như không còn giữ được sự ồn ào như trước nữa, họ đã bọ tắt “tiếng ca” ở mọi khía cạnh. Không còn sự ồn ào ở những trận derby với người hàng xóm Man Utd, không còn tinh thần quyết tâm cao độ ở đấu trường danh giá nhất châu âu Champions League. Tất cả dường như đã không còn giữ được sự chủ động thực sự trong cách chơi và vận hành lối đá, thay vào đó là sự bối rối thiếu tự tin, đặc biệt trước đối thủ yếu hơn họ rất nhiều. Điển hình như trận gặp Tottenham, đội bóng thành của Mancini đã thể hiện sự yếu hèn trong lối chơi sau khi vượt lên dẫn trước đối thủ. Và việc Man xanh tự tay đưa vương miện, chuyển giao vương miện cho Man đỏ cũng là một điều được tính trước.

Không thể chinh phục đỉnh cao kiểu ấy. Với sự hèn nhát, Man City sẽ không thể trở thành một đế chế chiến thắng trong 2-3 năm, chứ đừng nói trong gần 2 thập kỷ như M.U. Ở những đấu trường đỉnh cao như Premier League, nơi khoảng cách trình độ giữa các đội ngày càng ngắn lại, sự quyết liệt, sự lỳ lợm, chứ không phải sự cam chịu, mới là chìa khóa thành công. Tính cách của Mancini dường như không phù hợp để nắm chiếc chìa khóa ấy. Đặc biệt, ở Etihad không phải mảnh đất hiền với những HLV kiểu ấy, sự “đầu gấu”, chịu “chơi” của những cá nhân trong phòng thay đồ thường luôn là bài toán nan giải đối với những người được trao “ấn kiếm” tại đây. Mancini không phải không có cách nhưng cách làm của ông chỉ đem đến sự hiệu quả nhất định vào một thời điểm nhất định, không mang tính lâu dài như gã hàng xóm Man Utd.

HLV Mancini đã không tạo cho đội bóng mình một thương hiệu thi đấu đích thực mỗi khi ra trận. Đôi chủ sân Etihad dường như thi đấu thiếu lửa dưới thời HLV người Italia này. Và với những gì ông chủ người Ả Rập đã đầu tư và cổ động viên hy vọng thì việc thi đấu kiểu như vậy được xem không thể chấp nhận được. Họ muốn một Manchester City thi đấu nhiệt huyết hơn, cống hiến hơn và đặc biệt là sự hiệu quả, để đem về sân Etihad những danh hiệu cao quý. Chính vậy, muốn thành công thì chỉ còn cách thay tướng mà thôi.

(Bạn đọc: Tấn Việt)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục