Manchester City 3 - 0 Blackburn Rovers: Chiến thắng nhàn nhã

03:21 Chủ nhật 26/02/2012

Chỉ phải tiếp đón một Blackburn đang ngấp nghé bên bờ vực xuống hạng trên sân nhà Etihad, HLV Roberto Mancini và các học trò đã có một trận đấu dễ dàng và giành chiến thắng thuyết phục, qua đó giữ vững ngôi đầu với 63 điểm.

Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các cầu thủ Manchester City đã tràn lên phần sân của đội khách Blackburn. Hàng tiền vệ cực mạnh với David Silva, Yaya Toure, Adam Johnson giúp đội chủ sân Etihad hoàn toàn làm chủ thế trận với tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến trên 80%. Tuy nhiên đội chủ nhà đã gặp phải sức kháng cự quyết liệt từ phía Blackburn. Đội bóng của Steve Kean duy trì phần lớn đội hình cố thủ ở sân nhà để bảo đảm an toàn cho khung thành của Paul Robinson.

Tuy nhiên, với những cơ hội liên tiếp được tạo ra, việc có được bàn thắng mở tỉ số chỉ còn là vấn đề thời gian với đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng. Điều gì đến cũng phải đến, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Man City cũng đã có thể ăn mừng bàn thắng vào lưới Blackburn. Một pha tấn công nhanh xuất phát từ đôi chân của David Silva, bóng được tỉa sang cánh trái để Kolarov băng lên căng ngang vào trong vòng cấm địa. Balotelli di chuyển thông minh để loại bỏ hai hậu vệ bên phía đội khách và đệm bóng chuẩn xác mở tỉ số cho đội bóng áo xanh. 1-0 cho Manchester City ở phút thứ 30!

Blackburn bất lực trong việc ngăn chặn Man City ghi bàn. Ảnh: Internet.

Bàn thắng mở tỉ số giúp các cầu thủ Man City giải tỏa sức ép và thi đấu thoải mái hơn. Họ liên tiếp tạo ra sóng gió về phía khung thành đội khách, nhưng các chân sút chưa thể tung ra những cú dứt điểm tốt nhất để hạ gục thủ thành Paul Robinson. Thủ quân của Blackburn đã có một ngày làm việc vất vả. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Sang hiệp 2, thế trận không thay đổi khi Blackburn hầu như chỉ co cụm phòng ngự ở sân nhà và cố đưa bóng đi thật xa khung thành. City hoàn toàn áp đảo, và bàn thắng thứ hai đến như một điều tất yếu. Từ quả đá phạt góc bên phía cánh phải của Man City, Paul Robinson xử lý thiếu quyết đoán để bóng rơi trước mặt Aguero. Tuyển thủ Argentina nhanh chân sút tung lưới Blackburn, 2-0 cho Man City ở phút 53!

Sau khi đã dẫn 2 bàn, HLV Mancini chỉ đạo cho các cầu thủ City chơi chậm lại, nhưng Blackburn cũng không dám đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, nên những pha tấn công của đội bóng áo vàng không gây ra quá nhiều nguy hiểm cho khung thành Joe Hart.

Không quá khó khăn để Balotelli cùng các đồng đội đánh bại Blackburn. Ảnh: Internet.

Trong thế trận 1 chiều có phần nhàm chán như vậy, Manchester City dễ dàng có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0. Kolarov có quả tạt rất dẻo ở bên cánh trái và bóng tìm đến đúng đầu của cầu thủ mới vào sân thay cho Balotelli là Edin Dzeko. Tuyển thủ Bosnia Herzegovina không mấy khó khăn để lái trái bóng đi vào khung thành của Paul Robinson trong sự bất lực của thủ môn người Anh. 3-0 cho Manchester City ở phút 81!

Rõ ràng các học trò của Mancini đã khai thác rất tốt tử huyệt bên cánh phải của Blackburn do Bradley Orr trấn giữ. Trong cả hai bàn thắng mà Kolarov là người kiến tạo, anh đều có đủ không gian để thoải mái tung ra những đường tạt bóng chính xác vào bên trong. Thế nhưng HLV Steve Kean không có một phương án cụ thể nào để khắc phục điểm yếu này.

Không còn nhiều thời gian cho Steve Kean. Ảnh: Internet.

Cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, tỉ số 3-0 được giữ nguyên và Manchester City đã giữ vững ngôi số 1 trên bảng xếp hạng, bất chấp kết quả của Manchester United. Còn Blackburn, trận thua quá dễ dàng này đã khiến họ phải xuống ngồi chung với nhóm “cầm đèn đỏ” thay cho Wolverhampton khi Bầy Sói đã xuất sắc cầm hòa Newcastle ở trận đấu trước đó.


Đội hình thi đấu:

MANCHESTER CITY: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Kolarov, De Jong, Toure Yaya, Silva, Aguero, Johnson, Balotelli.

Dự bị: Pantilimon, Richards, Milner, Pizarro, Dzeko, Nasri, Clichy.

BLACKBURN ROVERS: Robinson, Orr, Dann, Hanley, Martin Olsson, Pedersen, Petrovic, Hoilett, Formica, Marcus Olsson, Yakubu.

Dự bị: Bunn, Modeste, Nzonzi, Rochina, Goodwillie, Vukcevic, Henley.

Lịch thi đấu và kết quả vòng 26 Premier League:

Thứ bảy, ngày 25/02

22h00:
West Brom 4 - 0 Sunderland
QP Rangers 0 - 1 Fulham
Newcastle 2 - 2 Wolverhampton
Wigan 0 - 0 Aston Villa
Chelsea 3 - 0 Bolton

Chủ Nhật, ngày 26/02

00h30: Man City 3 - 0 Blackburn
20h30:
Arsenal - Tottenham
Norwich - Man United
22h00:
Stoke – Swansea

Vị trí   Tên đội Trận Thắng Hòa Thua G.Bàn L.Lưới H.Số Điểm
1  Manchester City 26 20 3 3 67 19 48 63
2  Manchester United 25 18 4 3 61 25 36 58
3  Tottenham Hotspur 25 16 5 4 49 25 24 53
4  Chelsea 26 13 7 6 47 31 16 46
5  Arsenal 25 13 4 8 48 35 13 43
6  Newcastle United 26 12 7 7 38 38 0 43
7  Liverpool 25 10 9 6 29 23 6 39
8  Norwich City 25 9 8 8 37 41 -4 35
9  Sunderland 26 9 6 11 34 30 4 33
10  Everton 25 9 6 10 26 27 -1 33
11  Fulham 26 8 9 9 32 36 -4 33
12  West Bromwich Albion 26 9 5 12 33 35 -2 32
13  Swansea City 25 7 9 9 28 32 -4 30
14  Stoke City 25 8 6 11 24 38 -14 30
15  Aston Villa 26 6 11 9 29 34 -5 29
16  Wolverhampton Wanderers 26 5 7 14 30 51 -21 22
17  Queens Park Rangers 26 5 6 15 27 45 -18 21
18  Blackburn Rovers 26 5 6 15 37 59 -22 21
19  Bolton Wanderers 26 6 2 18 29 54 -25 20
20  Wigan Athletic 26 4 8 14 23 50 -27 20
N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục