Man Utd: Ván bài lật ngửa của Moyes

09:23 Thứ năm 27/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Thua cay đắng 4-1 ở trận lượt đi, Man Utd đã chẳng thể có một cuộc trả thù nào cả với đối thủ cùng thành phố nhưng chưa bao giờ đội chung một bầu trời với mình. Một trận thua bạc nhược ngay trên sân nhà Old Trafford đã chỉ ra quá nhiều vấn đề còn tồn đọng ở Man Utd. Sự yếu kém đến từ một tập thể đã chẳng còn động lực phấn đấu ở giải ngoại hạng, và đương nhiên một thất bại nặng nề cũng là điều dễ hiểu.

Người ta đã ca tụng Man Utd và David Moyes như thế nào sau cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục trước đại diện đến từ Hy Lạp Olympiakos. Ngay sau đó, Quỷ đỏ tiếp tục mạch chiến thắng của mình sau khi đánh bại West Ham 2-0 ngay trên sân khách. Những điều đó là cơ sở để các cổ động viên lạc quan nhất có thể tin vào một trận derby rực lửa với Man City ở nhà hát của những giấc mơ.

Thế nhưng trong một ngày đen tối, đã chẳng có một giấc mơ nào cả với các Fan của Quỷ đỏ. Cơn ác mộng bắt đầu ập đến với Man Utd từ rất sớm khi Dzeko sớm đưa đội khách vượt lên ở giây thứ 40. Mọi thứ vẫn tiếp diễn theo thế trận dành cho đội khách, Man Utd mặc dù cố gắng thế nhưng cũng chẳng tạo được cơ hội nào thực sự rõ rệt. Rồi bàn thắng thứ hai đã đến như một hệ quả tất yếu và nó dập tắt hy vọng có điểm của Man Utd sau một tình huống kèm người phạt góc một cách lỏng lẻo.

Man City đã thi đấu quá chững chạc trước một M.U rệu rã. Ảnh: Internet

Chiến thắng trước một đội bóng như Man Utd vào thời điểm này như một cái gì đó rất bình thường. Đó có lẽ cũng là lý do khiến cho Yaya Toure không bộc lộ quá nhiều cảm xúc sau khi ghi bàn ấn định tỷ số lên 3-0. Man Utd lại khiến nợ nần với người hàng xóm thêm chồng chất. Đã chẳng có một bất ngờ nào xảy ra cả khi đa phần đều dự đoán chiến thắng cho kẻ mạnh là Man City.

Một trận derby tẻ nhạt, liệu có phải Man Utd quá yếu đuối vào thời điểm hiện tại khiến cho một tiền vệ như Fernandinho cũng phải dành cho họ những lời an ủi động viên trước trận đấu. Cũng phải thừa nhận rằng, giờ đây đội bóng nào đối mặt với Man Utd đều cũng có thể gây bất ngờ và đều có khả năng lấy điểm. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này cũng một phần nằm ở cách cầm quân của David Moyes.

Nếu như là Ferguson trước đây thì ông luôn cho thấy sự linh hoạt trong cách cầm quân của mình. Có những trận ông tung vào sân những vị trí đặc biệt và gây bất ngờ cho đối thủ. Điển hình là trận đấu với Arsenal ở FA Cup cách đây 4 năm khi ông dùng hai anh em Rafael và Fabio cho vị trí tiền vệ cánh. Thế nhưng Man Utd vẫn nhẹ nhàng đi tiếp với thắng lợi 2-0. Hay như trận lượt đi với Real Madrid ở Champions League năm ngoái, Man Utd đã thành công khi Ferguson sử dụng Phil Jones nơi trung tâm hàng tiền vệ và với khả năng chịu khó áp sát theo bám người của mình, Jones đã làm hạn chế được sức tấn công khủng khiếp của Real Madrid.

Có lẽ David Moyes nên tạo ra điều kỳ diệu khi thời gian tại vị còn lại là dấu hỏi. Ảnh: Internet

Còn với Moyes, ông luôn thể hiện một sự cứng nhắc về mặt lối chơi. Vẫn là những con người ấy, cùng với sơ đồ ấy và chơi bóng một cách thiếu ý tưởng. Và không khó để người ta có thể bắt bài được những phương án chiến thuật trong trận đấu. Nó giống như là David Moyes đang đấu trí với một người khác, và Moyes thì đánh bài ngửa với họ. Nghĩa là mọi thứ đều được người ta dự đoán từ trước, dễ dẫn đến bế tắc.

Trong những trận đấu lớn kiểu như thế này, một cầu thủ gây thất vọng lớn như Tom Cleverley lại được ông thầy người Scotland sử dụng. Trong khi đó, những con người tài năng và có thể gây đột biến như Kagawa lại được ông lãng phí cất trên băng ghế dự bị. Rõ ràng người ta thấy ở Moyes thiếu đi sự linh hoạt để có thể gây cho đối thủ bất ngờ, và với những trận đấu với các đối thủ lớn hơn thì cần có những toan tính và điều chỉnh hợp lý. Phía trước Man Utd vẫn còn những trận đấu quan trọng nữa, và nếu như Moyes không nhạy bén trong việc sử dụng người cũng như các phương án chiến thuật thì chẳng khác nào ông đáng đánh ván bài lật ngửa với chính đối thủ cả.
Hữu Quân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục