HLV Ruben Amorim cần mang về thêm những tân binh cho Manchester United.
Sau những dấu ấn tích cực từ các thương vụ như Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford tin rằng đây là con đường phù hợp cho công cuộc tái thiết dài hạn.
Tâm điểm của quá trình này là tuyến giữa – khu vực được đánh giá là điểm yếu của Man Utd trong hai mùa giải gần đây. Hiện tại, ba mục tiêu hàng đầu đã được khoanh vùng gồm Adam Wharton (Crystal Palace), Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Carlos Baleba (Brighton). Cả ba đều trẻ trung, có khả năng thích nghi cao và đặc biệt đã chứng minh năng lực ở giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh.
Elliot Anderson đang nổi bật trong màu áo tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel, còn Adam Wharton dù mới nổi nhưng đã có suất đá chính và tạo ấn tượng mạnh mẽ với sự chững chạc. Carlos Baleba là cái tên đã nằm trong tầm ngắm của Quỷ đỏ từ kỳ chuyển nhượng hè và tiếp tục được theo dõi sát sao.
Điểm đáng chú ý là Man Utd không đặt nặng áp lực phải chiêu mộ bằng mọi giá trong tháng 1. Nếu cần, đội bóng sẵn sàng chờ đến hè để đảm bảo chọn đúng người, phù hợp với lối chơi pressing và kiểm soát nhịp độ mà Ruben Amorim đang triển khai.
Song song với kế hoạch chiêu mộ, đội bóng cũng sẽ thanh lọc lực lượng. Casemiro nhiều khả năng ra đi nếu không chấp nhận giảm lương, Sancho gần như chắc chắn chia tay, Malacia sẽ không được giữ lại sau khi đáo hạn hợp đồng. Bên cạnh đó, thương vụ bán đứt Hojlund cho Napoli và khả năng Barcelona mua đứt Rashford cũng mở ra nguồn tài chính đáng kể, giúp Man Utd giải phóng hơn 31 triệu bảng/năm tiền lương.
Trong bối cảnh cần một “linh hồn tuyến giữa” cho giai đoạn tái thiết, ba cái tên Wharton, Anderson và Baleba là biểu tượng cho một Man Utd thận trọng hơn, bài bản hơn nhưng không kém phần tham vọng. Đây không chỉ là kế hoạch chuyển nhượng, mà là bước đi chiến lược để định hình bản sắc dưới thời Ruben Amorim.













