Man Utd: Tuy thắng mà vẫn lo

15:57 Thứ ba 11/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đoàn quân của HLV David Moyes vừa có chiến thắng cách biệt trước đội bóng đến từ vùng trung du phía tây nước Anh, West Brom. Chiến thắng đó là kết quả của sự đa dạng trong tấn công, từ tạt cánh đánh đầu đến tấn công trung lộ hay tận dụng tốt những tình huống cố định. Một chiến thắng mang nhiều nét tươi mới và có sức ảnh hưởng lớn đến tinh thần của bầy Quỷ đỏ, tuy nhiên, nhìn nhận một cách tổng thể, dù là chiến thắng nhưng Man Utd vẫn còn đó nhiều nỗi lo.

West Brom không phải là một đội bóng lớn, tuy họ có thể gây những bất ngờ thú vị cho các đại gia, nhưng so với United thì như châu chấu so với voi vậy, ấy thế mà lượt đi Quỷ đỏ đã phải nếm mùi thất bại trước đội bóng này ngay tại Old Trafford. Tuy West Brom chỉ là một đội bóng hạng trung thuộc giải Ngoại hạng thôi, nhưng chắc hẳn có đến quá nửa số cổ động viên của M.U chỉ dám hi vọng đội nhà chiến thắng khi hành quân đến The Hawthorns chứ không có một sự tự tin về 3 điểm nào ở đây cả. Lí do rất đơn giản, Man Utd bây giờ quá bết bát, các đội bóng cửa dưới không còn khiếp sợ nhà đương kim vô địch nữa, họ luôn có tâm lí thoải mái khi đối đầu với Quỷ đỏ, cho dù là tại Nhà hát của những giấc mơ đi chăng nữa. M.U mùa này cũng thường xuyên rơi vào cảnh mất điểm trước những đội bóng như vậy. Và với kết quả trận đấu vừa qua, rõ ràng các cổ động viên của Quỷ đỏ đã có thể hé nụ cười. Một kết quả tốt dành cho M.U, dù thi đấu không thực sự lấn lướt trước đối thủ.

M.U giành chiến thắng cách biệt trước West Brom

Trận đấu với West Brom vừa qua là lần thứ 2 trong mùa giải này vị HLV người Scotland sử dụng bộ tứ Januzaj-Rooney-Mata-Van Persie trong sơ đồ xuất phát. Rõ ràng đó là những quân bài ưng ý nhất của David Moyes hiện giờ, và giống như lần trước đó, với bộ tứ này Man Utd đã tiếp tục giành được 3 điểm, vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH với 48 điểm. Chưa thể khẳng định đây có phải là chìa khóa chiến thắng của David Moyes hay không khi đối thủ của Man Utd tại giải Ngoại hạng vừa qua chỉ là West Brom và Crystal Palace, tuy nhiên cũng có những điểm đáng ghi nhận qua những màn thể hiện đó.

Thứ nhất, Man Utd đã bắt đầu thể hiện sự quyết tâm và khát khao chiến thắng của mình. Thứ hai, David Moyes đang dần thay đổi cách tiếp cận trận đấu, họ nhập cuộc một cách tích cực hơn và tranh chấp quyết liệt hơn. Thứ ba, dần đa dạng trong các phương án tấn công chứ không chỉ duy nhất một bài đẩy bóng ra biên rồi tạt cánh đánh đầu. Thứ tư, đó là sự hiểu ý nhau hơn của các nhân tố trên hàng công. Tuy nhiên, cũng từ những trận đấu như vậy, M.U đã phơi bày ra khá nhiều điểm yếu mà David Moyes cần phải thay đổi nếu muốn Man Utd vận hành một cách trơn tru và hướng tới chiến thắng.

Đầu tiên, đó là vấn đề cốt lõi nơi hàng thủ. Trận đấu với West Brom, David Moyes cũng khá “phiêu” khi sử dụng bộ đôi trung vệ trẻ và số lần họ đá cặp với nhau nơi trung tâm hàng phòng ngự của M.U chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên nó lại mang đến những hiệu quả nhất định, và quyết định đó của David Moyes trên lí thuyết là một sự đúng đắn. Việc kết hợp giữa một trung vệ có tốc độ và khả năng tranh chấp tốt như Phil Jones và một trung vệ có chiều cao lí tưởng như Smalling đang là hình mẫu chung của các hàng phòng ngự hiện đại. Nhưng hàng phòng ngự đó của HLV người Scotland vẫn chưa cho thấy độ an toàn cao, trước một hàng công không quá mạnh, những miếng tấn công không có gì đột biến, nhưng khung thành của De Gea cũng nhiều lần chao đảo, nếu may mắn hơn West Brom đã có thể có cho mình bàn thắng.

Một điểm đáng lưu ý nữa là mùa giải này, hàng phòng ngự của Quy đỏ bị mắc chứng “lơ đãng”, họ thi đấu rất thiếu tập trung và thường bị đối phương chớp thời cơ ghi bàn. Đó là một điều vô cùng tai hại mà Man Utd cần phải khắc phục càng sớm càng tốt, phải “triệt” nhất định không được “để”.

Mata, Rooney và Van Persie vẫn chưa thực sự kết dính.

Tiếp đến, một nỗi lo của M.U chính là sự thiếu kết dính của các cầu thủ tấn công. Van Persie từng than vãn anh thường bị các đồng đội dẫm chân dẫn đến tình trạng phải đá ở vị trí trái với sở trường. Tuy nhiên, không chỉ mình Van Persie rơi vào tình cảnh đó, mà đó còn là sự dẫm chân giữa Mata và Rooney. Van Persie thường xuyên phải lùi lại để tránh sự kèm cặp của hàng phòng ngự đối phương, đồng nghĩa với việc Rooney phải lùi sát xuống hàng tiền vệ hoặc lệch cánh nơi mà Mata được bố trí thi đấu, do đó nhiều lần người ta bắt gặp sự lệch pha giữa bộ ba này, những pha phối hợp tấn công của M.U cũng vì thế mà trở nên rối rắm.

Một điểm yếu của Quỷ đỏ không thể không nhắc đến đó chính là việc triển khai bóng quá chậm và cầu toàn. Những trận gần đây của M.U đều cho thấy họ cầm bóng vượt trội so với đối thủ thế nhưng số cơ hội thực sự nguy hiểm thì dường như không có mấy. Nguyên nhân là các cầu thủ M.U triển khai bóng chậm, đối phương lui về phòng ngự với số đông, do đó bóng thường được luôn chuyển ở khu vực giữa sân rồi đẩy ra biên, dẫn đến yếu tố bất ngờ không còn, không gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

Có thể nói chiến thắng vừa qua mang ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với các cầu thủ M.U tuy nhiên, nó không thể khỏa lấp được những điểm yếu mà “Quỷ đỏ” đã để lộ ra. Khi mà những nỗi lo vẫn còn ở đó, có lẽ người hâm mộ của Quỷ đỏ vẫn còn phải thấp thỏm lo âu, họ sẽ chỉ dám hi vọng chứ không có đủ niềm tin để khẳng định chiến thắng.

Thay đổi thôi chứ M.U, cứ như vậy mãi sao?

Duy Mưu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục