15/41989 là một trong những ngày đen tối nhất của lịch sử bóng đá Anh. Đã có tổng cộng 96 CĐV Liverpool thiệt mạng sau khi cố gắng chen vào sân Hillsborough (sân nhà của Sheffield Wednesday) để theo dõi trận bán kết cúp FA giữa Quỷ Đỏ vùng Merseyside và kình địch Nottingham Forest.
Hơn 23 năm sau thảm họa tồi tệ trên, sự thật kinh hoàng về nó đã khiến người dân xứ sở sương mù không khỏi bị sốc. Theo kết luận điều tra, chính sự vô trách nhiệm của cảnh sát và các nhân viên y tế mới là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch trên. Và để che dấu, giới chức cảnh sát miền nam Yorkshire khi ấy đã đổ vấy tội lỗi lên đầu các CĐV Liverpool vô tội.
Với mong ước làm vơi đi phần nào nỗi đau trong lòng các CĐV nhà, BLĐ Liverpool đang dự định sẽ biến cuộc so tài đỉnh cao sắp tới với Man Utd thành một dịp tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Theo đó, một tấm áp-phích lớn về thảm họa này sẽ được treo trên ba mặt của sân Anfield.
Song chính điều ấy lại đang khiến HLV Alex Ferguson cảm thấy lo lắng. Nhà cầm quân người Scotland sợ rằng các học trò của mình sẽ không thể có được sự tập trung tốt nhất. Giống như những gì mà Man Utd đã phải trải qua khi để Man City đánh bại 2-1 ngay tại Old Trafford trong ngày kỷ niệm 50 năm thảm họa Munich ở mùa giải 2007/08.
Trả lời phỏng vấn, Sir Alex bộc bạch: "Đó hoàn toàn có thể là một khả năng. Tôi không phủ nhận vì bản chất của con người là như vậy. Khi chúng tôi thi đấu với Man City trong ngày kỷ niệm 50 năm thảm họa Munich, các cầu thủ và ngay cả bản thân tôi đều không thể có được sự tập trung tốt nhất".
Hơn 23 năm sau thảm họa tồi tệ trên, sự thật kinh hoàng về nó đã khiến người dân xứ sở sương mù không khỏi bị sốc. Theo kết luận điều tra, chính sự vô trách nhiệm của cảnh sát và các nhân viên y tế mới là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch trên. Và để che dấu, giới chức cảnh sát miền nam Yorkshire khi ấy đã đổ vấy tội lỗi lên đầu các CĐV Liverpool vô tội.
![]() |
Với mong ước làm vơi đi phần nào nỗi đau trong lòng các CĐV nhà, BLĐ Liverpool đang dự định sẽ biến cuộc so tài đỉnh cao sắp tới với Man Utd thành một dịp tưởng niệm các nạn nhân xấu số. Theo đó, một tấm áp-phích lớn về thảm họa này sẽ được treo trên ba mặt của sân Anfield.
Song chính điều ấy lại đang khiến HLV Alex Ferguson cảm thấy lo lắng. Nhà cầm quân người Scotland sợ rằng các học trò của mình sẽ không thể có được sự tập trung tốt nhất. Giống như những gì mà Man Utd đã phải trải qua khi để Man City đánh bại 2-1 ngay tại Old Trafford trong ngày kỷ niệm 50 năm thảm họa Munich ở mùa giải 2007/08.
Trả lời phỏng vấn, Sir Alex bộc bạch: "Đó hoàn toàn có thể là một khả năng. Tôi không phủ nhận vì bản chất của con người là như vậy. Khi chúng tôi thi đấu với Man City trong ngày kỷ niệm 50 năm thảm họa Munich, các cầu thủ và ngay cả bản thân tôi đều không thể có được sự tập trung tốt nhất".
QQ |
00:00 30/11/-0001














