Mùa giải 2020/21 vẫn đang diễn ra với những căng thẳng tại Manchester United, đặc biệt là câu chuyện trong khung gỗ. Với phong độ thiếu ổn định và thường xuyên mắc sai lầm, David De Gea không còn là ưu tiên hàng đầu của nửa đỏ thành Manchester.
Khoảng thời gian vừa qua, cựu sao Atletico Madrid phải trở về quê nhà để chăm sóc cô vợ mới sinh. Vì thế, Dean Henderson là người được chọn. Và sau tất cả, người gác đền sinh năm 1997 không khiến cho HLV Ole Gunnar Solskjaer phải thất vọng.
Trong trận thắng Manchester City 2-0, thủ môn người Anh thực hiện tới 6 pha cứu thua - thành tích tốt nhất của anh tại đấu trường Premier League. Nhưng ngay cả khi thi đấu chói sáng, thủ thành 23 tuổi vẫn không hoàn toàn được ban lãnh đạo M.U tin tưởng.

Dean Henderson vẫn có nguy cơ khăn gói rời Old Trafford.
Nguồn tin từ Sky Sports cho biết, bất chấp việc Dean Henderson thể hiện xuất sắc ở mùa giải năm nay, Quỷ đỏ vẫn giữ nguyên ý định chiêu mộ một thủ môn mới vào mùa Hè 2021. Cái tên đang được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất là Gianluigi Donnarumma.
Với trường hợp của thủ thành sinh năm 1997, anh đang lọt vào tầm ngắm của cả Chelsea, Tottenham Hotspur và West Ham United. Động thái của M.U được cho là khá "tàn nhẫn" khi ngôi sao trưởng thành từ lò Carrington đã thể hiện quyết tâm cống hiến và cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ.
Solskjaer chia sẻ về Luke Shaw: