Những chiến thắng ở các giải đấu giao hữu tất nhiên không hề vô nghĩa nhưng nó không phải là đáp số đúng nhất về sức mạnh của một đội bóng. Các HLV thường chủ yếu đề cao mục đích thử nghiệm đội hình, lối chơi và việc thắng thua không quá quan trọng. Ai cũng biết khi thử nghiệm thất bại, các đội bóng sẽ có những thay đổi, điều chỉnh, thế nên không thể khẳng định rằng Man Utd thắng Liverpool ở Champions Cup thì sắp tới sẽ vẫn thắng đội bóng này ở Premier League hay Champions League. Khi mùa giải chính thức khởi tranh, các đội bóng sẽ ra sân với một tinh thần và mục tiêu khác hẳn, đó là chưa kể họ còn được tăng cường lực lượng bởi kỳ chuyển nhượng vẫn chưa dừng lại. Việc Man Utd thắng như chẻ tre ở các trận giao hữu cũng giống như việc Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Inter Milan, AS Roma, Barcelona và Bayern Munich đồng loạt thua trận trong thời gian hè cũng đều chỉ mang tính chất tham khảo.
Đội hình của Man Utd vẫn thiếu cân bằng, điều ấy đã được Louis van Gaal thừa nhận và ông vẫn chưa thể khắc phục được hạn chế ấy. Không phải fan ruột Man Utd cũng có thể thấy đội bóng này quá mạnh về tấn công nhưng hàng thủ vẫn khá mỏng manh và sẽ dẫn đến nhiều rủi ro khi mùa giải bắt đầu. Hiện tại Man Utd vẫn chưa có được cặp trung vệ đạt đẳng cấp ngang hàng với bộ đôi Nemanja Vidic và Rio Ferdinand ngày nào. Không những cần cường hàng thủ, Man Utd cũng cần bổ sung một mẫu tiền vệ trung tâm giỏi cỡ Arturo Vidal nhưng hiện tại thương vụ này vẫn đang rơi vào bế tắc. Lối đá thiên về tấn công đẹp mắt mà Louis van Gaal áp dụng cho Man Utd sẽ trở thành con dao hai lưỡi khi đối mặt với những đối thủ có lối đá chặt chẽ và phản công nguy hiểm như Chelsea hoặc đội bóng giỏi tấn công như Man City.
Từ thương vụ Vidal cũng đã chỉ ra một vấn đề khác nữa, đó là thương hiệu Man Utd đã sa sút quá nhiều và không đủ sức khiến các ngôi sao làm tất cả để gia nhập Old Trafford. Cuối năm 2013, khi ký hợp đồng mới và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Juve, Vidal nói rằng anh “Rất khó để rời phòng thay đồ này”. Tiếp đó, ngày 25/7, khi được hỏi về khả năng đầu quân cho Qủy đỏ, Vidal đã khẳng định “Tôi cảm thấy hài lòng ở Juventus và không muốn đến Man Utd”. Không từ bỏ mục tiêu, đội bóng thành Manchester liên tục gửi đến Italia những lời đề nghị chuyển nhượng hấp dẫn nhưng đều không nhận được thiện chí của cả Juve lẫn tiền vệ người Chile.
Cuối tuần qua khi GĐĐH của Juve Beppe Marotta nói rằng “Nếu cầu thủ nào yêu cầu được ra đi, cậu ta cần phải nói ở thời điểm hợp lý” thì Vidal không nói gì mà vui vẻ bay tới Jakarta để cùng các đồng đội tham gia chuyến du đấu châu Á của Juve, đó là câu trả lời cho quyết định đi hay ở của anh gây xôn xao nhiều ngày qua. Vidal từ chối Man Utd không chỉ vì tình yêu với đội bóng thành Turin mà nhiều khả năng còn xuất phát từ việc Man Utd không được tham dự Champions League mùa tới. Việc Vidal không muốn gia nhập Old Trafford cho thấy giờ đây thương hiệu Man Utd đã xuống cấp khá nhiều và không còn là điểm đến ưa thích của các ngôi sao lớn sau một mùa bóng thất bại thảm hại. Và nếu vậy họ sẽ chẳng dễ dàng có được một kỳ chuyển nhượng thành công như mong muốn.
Một vấn đề nữa cũng đang khiến HLV Louis van Gaal đau đầu đó là nên trao chiếc băng thủ quân Man Utd cho ai? Xem những trận đấu gần đây của Qủy đỏ có vẻ như Wayne Rooney hay Darren Fletcher được tin tưởng nhưng đó là khi Robin van Persie chấn thương. Khi tiền đạo người Hà Lan trở lại thì mọi chuyện sẽ khác bởi lâu nay Louis van Gaal rất đề cao cầu thủ đồng hương này. Khi ấy, liệu một cầu thủ giàu cá tính như Rooney có chịu an phận mà tập trung tinh thần để thi đấu thăng hoa như bây giờ?
Phía sau chút hào quang của chiến thắng trong bước chạy đà cho mùa giải mới, vận mệnh, tương lai của Man Utd vẫn sẽ là một dấu hỏi lớn ở phía trước mà khi mùa giải khởi tranh, thậm chí là phải đợi đến sau ngày 26/10 khi Man Utd đụng độ một đối thủ thực sự mạnh là Chelsea mới có câu trả lời chính xác nhất. Khi ấy, những giá trị thực mới được khẳng định.
(Bạn đọc Thiên Thanh)
![]() |
| Manchester United còn rất nhiều việc phải làm. Ảnh Getty |
Đội hình của Man Utd vẫn thiếu cân bằng, điều ấy đã được Louis van Gaal thừa nhận và ông vẫn chưa thể khắc phục được hạn chế ấy. Không phải fan ruột Man Utd cũng có thể thấy đội bóng này quá mạnh về tấn công nhưng hàng thủ vẫn khá mỏng manh và sẽ dẫn đến nhiều rủi ro khi mùa giải bắt đầu. Hiện tại Man Utd vẫn chưa có được cặp trung vệ đạt đẳng cấp ngang hàng với bộ đôi Nemanja Vidic và Rio Ferdinand ngày nào. Không những cần cường hàng thủ, Man Utd cũng cần bổ sung một mẫu tiền vệ trung tâm giỏi cỡ Arturo Vidal nhưng hiện tại thương vụ này vẫn đang rơi vào bế tắc. Lối đá thiên về tấn công đẹp mắt mà Louis van Gaal áp dụng cho Man Utd sẽ trở thành con dao hai lưỡi khi đối mặt với những đối thủ có lối đá chặt chẽ và phản công nguy hiểm như Chelsea hoặc đội bóng giỏi tấn công như Man City.
Từ thương vụ Vidal cũng đã chỉ ra một vấn đề khác nữa, đó là thương hiệu Man Utd đã sa sút quá nhiều và không đủ sức khiến các ngôi sao làm tất cả để gia nhập Old Trafford. Cuối năm 2013, khi ký hợp đồng mới và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Juve, Vidal nói rằng anh “Rất khó để rời phòng thay đồ này”. Tiếp đó, ngày 25/7, khi được hỏi về khả năng đầu quân cho Qủy đỏ, Vidal đã khẳng định “Tôi cảm thấy hài lòng ở Juventus và không muốn đến Man Utd”. Không từ bỏ mục tiêu, đội bóng thành Manchester liên tục gửi đến Italia những lời đề nghị chuyển nhượng hấp dẫn nhưng đều không nhận được thiện chí của cả Juve lẫn tiền vệ người Chile.
Cuối tuần qua khi GĐĐH của Juve Beppe Marotta nói rằng “Nếu cầu thủ nào yêu cầu được ra đi, cậu ta cần phải nói ở thời điểm hợp lý” thì Vidal không nói gì mà vui vẻ bay tới Jakarta để cùng các đồng đội tham gia chuyến du đấu châu Á của Juve, đó là câu trả lời cho quyết định đi hay ở của anh gây xôn xao nhiều ngày qua. Vidal từ chối Man Utd không chỉ vì tình yêu với đội bóng thành Turin mà nhiều khả năng còn xuất phát từ việc Man Utd không được tham dự Champions League mùa tới. Việc Vidal không muốn gia nhập Old Trafford cho thấy giờ đây thương hiệu Man Utd đã xuống cấp khá nhiều và không còn là điểm đến ưa thích của các ngôi sao lớn sau một mùa bóng thất bại thảm hại. Và nếu vậy họ sẽ chẳng dễ dàng có được một kỳ chuyển nhượng thành công như mong muốn.
Một vấn đề nữa cũng đang khiến HLV Louis van Gaal đau đầu đó là nên trao chiếc băng thủ quân Man Utd cho ai? Xem những trận đấu gần đây của Qủy đỏ có vẻ như Wayne Rooney hay Darren Fletcher được tin tưởng nhưng đó là khi Robin van Persie chấn thương. Khi tiền đạo người Hà Lan trở lại thì mọi chuyện sẽ khác bởi lâu nay Louis van Gaal rất đề cao cầu thủ đồng hương này. Khi ấy, liệu một cầu thủ giàu cá tính như Rooney có chịu an phận mà tập trung tinh thần để thi đấu thăng hoa như bây giờ?
Phía sau chút hào quang của chiến thắng trong bước chạy đà cho mùa giải mới, vận mệnh, tương lai của Man Utd vẫn sẽ là một dấu hỏi lớn ở phía trước mà khi mùa giải khởi tranh, thậm chí là phải đợi đến sau ngày 26/10 khi Man Utd đụng độ một đối thủ thực sự mạnh là Chelsea mới có câu trả lời chính xác nhất. Khi ấy, những giá trị thực mới được khẳng định.
(Bạn đọc Thiên Thanh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















