"Quỷ đỏ" vừa đón nhận tin sét đánh liên quan đến tình hình nhân sự của Patrick Dorgu. Theo cây viết Laurie Whitwell của tờ The Athletic, ngôi sao 21 tuổi người Đan Mạch dự kiến sẽ phải ngồi ngoài khoảng 10 tuần sau khi dính chấn thương gân kheo trong trận thắng 3-2 trước Arsenal vào Chủ nhật vừa qua. Đây là một "đòn đau" thực sự với cả đội bóng lẫn cá nhân cầu thủ này, bởi nó đến ngay sau tuần lễ thi đấu thăng hoa nhất của anh kể từ khi cập bến Old Trafford.
Trong buổi họp báo sau trận đấu tại Emirates, HLV tạm quyền Michael Carrick vẫn giữ thái độ lạc quan khi cho biết: “Dorgu rời sân với hy vọng chỉ là một chút chuột rút.”. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra y tế chuyên sâu lại mang đến kịch bản tệ hơn nhiều. United vẫn đang tiếp tục đánh giá chi tiết mức độ nghiêm trọng trước khi đưa ra mốc thời gian hồi phục cuối cùng.
Thời gian qua, Dorgu đã lột xác hoàn toàn khi được đẩy lên đá như một tiền đạo cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1 của Carrick, thay vì vai trò hậu vệ cánh dưới thời Ruben Amorim. Anh liên tục ghi những bàn thắng quan trọng vào lưới Manchester City và Arsenal, khẳng định giá trị của bản hợp đồng trị giá 25 triệu bảng từ Lecce. Tổng cộng, tuyển thủ Đan Mạch đã có 22 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này, đóng góp 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.
Việc vắng mặt 10 tuần đồng nghĩa với việc Dorgu sẽ bỏ lỡ ít nhất 8 trận đấu tiếp theo của Man Utd. Nhiều khả năng, anh chỉ có thể trở lại sau đợt tập trung quốc tế tháng 3, dự kiến là cuộc đối đầu với Leeds United vào ngày 11/4 tới. Đây là tổn thất nhân sự lớn thứ hai ở hàng thủ và tuyến tiền vệ sau trường hợp của Matthijs de Ligt, người đã ngồi ngoài 11 trận gần nhất vì chấn thương lưng. Trong bối cảnh đó, Matheus Cunha được kỳ vọng sẽ là cái tên thay thế để lấp đầy khoảng trống bên hành lang cánh trái.
Để hiểu thêm về con người lẫn triết lý của chiến lược gia đang đảm nhận ghế nóng tại Old Trafford, mời bạn đọc tham khảo bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.














