Bầu không khí tại Old Trafford đang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Di sản chiến thuật 3-4-3 mà Ruben Amorim để lại đang trở thành con dao hai lưỡi đối với HLV tạm quyền Michael Carrick. Đội hình hiện tại của Man Utd không chỉ thiếu chiều sâu mà còn mất cân đối nghiêm trọng, đặc biệt là sự thiếu hụt các cầu thủ chạy cánh thuần túy.
Thất bại cay đắng 1-2 trước Brighton tại đấu trường FA Cup vừa qua như một gáo nước lạnh, phơi bày thực tế rằng việc sử dụng Matheus Cunha đá cánh trái chỉ là giải pháp tình thế kém hiệu quả và không mang tính lâu dài. Trong khi Man City đã nhanh tay chiêu mộ Antoine Semenyo với giá 65 triệu bảng, thì Giám đốc Jason Wilcox lại đang phải đau đầu tìm kiếm những bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn vì tình hình tài chính không cho phép "vung tay quá trán".
Giữa muôn vàn khó khăn về nhân sự và sự định hình lối chơi, một câu hỏi lớn về vị trí tiền đạo mũi nhọn lại được xới lên: Liệu Man Utd có thực sự cần một "cỗ máy ghi bàn" như Victor Osimhen ngay lúc này hay không?
Xét về lý thuyết, hàng công của đội chủ sân Old Trafford không hề thiếu những cái tên đắt giá. Họ đã chi tới 74 triệu bảng cho Benjamin Sesko, bên cạnh sự hiện diện của Bryan Mbeumo và Amad Diallo. Tuy nhiên, hiệu suất thực tế trên sân cỏ lại là câu chuyện hoàn toàn khác khi sự khan hiếm bàn thắng vẫn đeo bám đội bóng.
Sự tương phản trở nên gay gắt khi nhìn sang Victor Osimhen. Chân sút người Nigeria đang trải qua chuỗi ngày thăng hoa rực rỡ tại Galatasaray với 49 bàn thắng sau 57 lần ra sân – một con số thống kê đáng mơ ước đối với bất kỳ đội bóng nào tại giải Ngoại hạng Anh. Chính phong độ hủy diệt này đã khiến Galatasaray tự tin định giá ngôi sao của mình lên tới 121 triệu bảng (140 triệu euro).
Dù mức giá này được xem là vượt quá khả năng chi trả hiện tại của Man Utd, nhưng sức hút từ lịch sử và thương hiệu của đội bóng vẫn là một yếu tố không thể xem thường. Trong cuộc trao đổi với cựu danh thủ Asamoah Gyan, huyền thoại Rio Ferdinand đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng thành công của thương vụ này nếu ban lãnh đạo quyết tâm. Đáp lại mong muốn của Gyan về việc thấy Osimhen khoác áo "Quỷ đỏ", Ferdinand đã khẳng định chắc nịch: "Osimhen sẽ đến Man Utd, nếu CLB đưa ra đề nghị, cậu ấy sẽ đi, chắc chắn 100%".
Lời khẳng định của Ferdinand mang đến sự phấn khích cho người hâm mộ, song nó lại đặt ra một bài toán cân não cho Michael Carrick. Đội bóng đang "khát" một cầu thủ chạy cánh trái để vận hành trơn tru hệ thống, khi mà Mbeumo và Amad đều có xu hướng bó vào trong từ cánh phải. Việc dồn toàn lực tài chính cho Osimhen lúc này có thể giải quyết khâu ghi bàn, nhưng lại bỏ ngỏ lỗ hổng bên hành lang cánh mà Jason Wilcox đang nỗ lực vá víu.
Bạn đọc nếu muốn tìm hiểu thêm về HLV Michael Carrick có thể theo dõi bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.













