"Quỷ đỏ" từng sở hữu ba bản hợp đồng đẳng cấp từ đội bóng Bắc London, những người đã góp phần kiến tạo nên kỷ nguyên vàng son tại Old Trafford. Đó là Teddy Sheringham, người hùng của cú ăn ba năm 1999; Michael Carrick, tiền vệ hào hoa và hiện là HLV tạm quyền được yêu mến; và Dimitar Berbatov, nghệ sĩ sân cỏ với những bàn thắng để đời.
Tuy nhiên, danh sách ấy lẽ ra đã có thêm một cái tên vĩ đại thứ tư nếu Man Utd không bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Harry Kane vào năm 2023.
Những thương vụ thành công và cơ hội bị bỏ lỡ
Sir Alex Ferguson từng rất "mát tay" khi chiêu mộ các ngôi sao của Spurs. Sheringham đến năm 1997 với giá 3,5 triệu bảng để thay thế Eric Cantona và trở thành huyền thoại. Carrick gia nhập năm 2006 với giá 18,6 triệu bảng và trở thành trái tim nơi tuyến giữa trong hơn một thập kỷ. Berbatov đến năm 2008 sau một thương vụ "hớt tay trên" Man City đầy kịch tính. Tất cả họ đều đã khẳng định được đẳng cấp và mang về những danh hiệu cao quý.
Nhưng câu chuyện của Harry Kane lại là một nốt trầm đáng tiếc. Mùa hè năm 2023, Kane được liên hệ chặt chẽ với Man Utd. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã chùn bước trước mức giá 100 triệu bảng mà Tottenham yêu cầu cho một cầu thủ khi đó đã 30 tuổi. Họ cho rằng đó là con số quá đắt đỏ và thiếu tính kinh tế.
Kết quả, Kane chuyển sang Bayern Munich với mức phí khoảng 120 triệu bảng. Tại Đức, anh chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số khi ghi tới 121 bàn sau 128 trận. Riêng mùa giải này, Kane đã có 36 bàn sau 32 trận, một hiệu suất khủng khiếp mà bất kỳ đội bóng nào cũng thèm khát.
Cái giá của sự tính toán sai lầm
Thay vì Kane, Man Utd đã chọn đầu tư vào Rasmus Hojlund từ Atalanta. Dù được kỳ vọng lớn, tiền đạo người Đan Mạch đã không thể hiện được mình và hiện phải thi đấu cho Napoli theo dạng cho mượn từ đầu mùa giải 2025/2026. Con số 26 bàn sau 95 trận của Hojlund là quá khiêm tốn so với những gì Kane làm được.
Hệ quả là Man Utd lại phải tiếp tục chi tiền tấn để mua thêm tiền đạo vào mùa hè năm ngoái. Dù Benjamin Sesko được đánh giá là một phương án dài hạn tốt, nhưng nếu nhìn lại, Man Utd đã phải tiêu tốn nhiều tiền hơn mà hiệu quả bàn thắng thu về lại ít hơn rất nhiều so với việc mua Kane ngay từ đầu.
Hãy tưởng tượng một hàng công với Harry Kane đá cao nhất, được hỗ trợ bởi những vệ tinh chất lượng như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Đó sẽ là một sức mạnh hủy diệt có thể thay đổi hoàn toàn vị thế của Man Utd. Tiếc thay, sự do dự đã khiến họ không chỉ mất Kane mà còn lặp lại sai lầm như từng bỏ lỡ Luka Modric trong quá khứ.
Giờ đây, khi Michael Carrick dẫn dắt Man Utd đối đầu với đội bóng cũ Tottenham, nỗi tiếc nuối về Harry Kane vẫn là một bài học đắt giá về tầm nhìn và sự quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng mà "Quỷ đỏ" cần phải khắc cốt ghi tâm.
Nếu quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về Michael Carrick, đừng bỏ lỡ bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.














