
Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo đã ghi bàn trong trận chung kết FA Cup mùa giải trước, vậy hãy tưởng tượng nếu nói với một người hâm mộ Manchester United rằng cả hai có thể rời đội vào mùa hè năm 2025 sau trận đấu đó.
Không ai tin điều đó, nhưng bóng đá giờ đây đã bước vào kỷ nguyên Lợi nhuận và Bền vững (PSR), đồng nghĩa với việc bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đầu tháng 2 vừa qua đánh dấu kỷ niệm một năm ngày Garnacho, Mainoo và Rasmus Hojlund cùng leo lên bảng điện tử khu Stretford End để ăn mừng. Khi bức ảnh đó lan truyền trên mạng xã hội, cả ba cầu thủ trẻ này đều được xem là không thể thiếu đối với United.
Tuy nhiên, chỉ sau 11 tháng, mọi thứ đã thay đổi. Quỷ đỏ giờ không còn coi bất kỳ cầu thủ nào là không thể bán do những ràng buộc từ PSR. Một vụ chuyển nhượng không được lòng người hâm mộ có thể xảy ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Garnacho hoặc Mainoo có thể là những người bị bán bởi vì các cầu thủ trưởng thành từ học viện mang lại lợi nhuận thuần túy theo cơ chế PSR, vốn khuyến khích các CLB bán tài năng "cây nhà lá vườn".
Quy tắc này cần được sửa đổi để tránh tình trạng các đội bóng buộc phải bán cầu thủ từ học viện, đi ngược lại bản chất của bóng đá. Tuy nhiên, hiện tại, Premier League chưa có kế hoạch điều chỉnh. Đội chủ sân Old Trafford ngày càng thận trọng trong việc tuân thủ PSR, dù chưa bị buộc phải bán bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng thời điểm đó có vẻ đang đến gần, khi báo cáo tài chính của CLB trong những tháng cuối năm 2024 cho thấy tình hình đáng lo ngại.
Ineos đang tìm cách cắt giảm chi phí trên mọi phương diện. Điều đó có thể ảnh hưởng đến Mainoo, người đã đàm phán hợp đồng mới từ tháng 3/2024. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, cầu thủ người Anh từng được liên hệ với Chelsea do các cuộc thương thảo bị đình trệ. Gần đây, có thêm thông tin về khả năng anh rời Old Trafford.
Nguồn tin nội bộ cho biết Mainoo muốn ở lại đội bóng thời thơ ấu, nhưng điều đó phụ thuộc vào một bản hợp đồng tốt hơn. Suốt 12 tháng qua, đôi bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. CLB xếp thứ 14 Premier League từng khẳng định họ không muốn đẩy Mainoo rời đi. Quan trọng hơn, bản thân cầu thủ này đang tập trung hồi phục sau chấn thương.

Ngôi sao sinh năm 2005 là một cầu thủ trưởng thành sớm, tập trung vào bóng đá, còn người đại diện của anh mới là người đàm phán hợp đồng. Để giữ chân Mainoo lâu dài, đôi bên cần đạt thỏa thuận. Mức lương hiện tại của anh không phản ánh đúng tầm quan trọng với đội, nhưng Man Utd có một cấu trúc lương nghiêm ngặt và có thể thu về 70 triệu bảng nếu bán anh.
Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang đến gần và sẽ có không ít CLB quan tâm đến Mainoo – một trong những tiền vệ xuất sắc nhất từ lò đào tạo của United kể từ thời Paul Pogba. Dù vậy, Mainoo có vẻ chưa thực sự phù hợp với hệ thống chiến thuật của Ruben Amorim. Tuy nhiên, anh đã nhắc nhở tất cả về đẳng cấp của mình khi tỏa sáng trong trận thắng 2-0 trước FCSB ở Europa League.
Chàng trai 19 tuổi đá ở vị trí số 10, ghi một bàn và kiến tạo một bàn tại Romania. Amorim đã tìm ra vai trò phù hợp nhất cho anh, nhưng không may, Mainoo lại dính chấn thương ngay sau đó. Nó khiến anh lỡ cơ hội chứng tỏ với Amorim và cùng với tin tức chưa chắc ký thỏa thuận mới, tương lai của tiền vệ này trở thành đề tài nóng hổi trên truyền thông.