Chuyện đó sẽ là rất bình thường nếu như Rafael và Fabio không phải là 2 anh em song sinh giống nhau như 2 giọt nước.
Thời gian đầu gia nhập Man Utd, cặp đôi Brazil này đã khiến Sir Alex và các đồng đội có nhiều phen bối rối, bởi chẳng thể phân biệt được đâu là Rafael, đâu là Fabio. Chỉ đến mùa Hè năm nay, vấn đề này của Man Utd mới được giải quyết khi Sir Alex quyết định cho cậu em Fabio sang QPR theo hợp đồng cho mượn để được ra sân thi đấu thường xuyên, thay vì phải ngồi ghế dự bị ở Old Trafford.
![]() |
Thế nhưng, trong trận đấu đêm qua của Man Utd gặp Fulham, người còn lại của gia đình Da Silva ở Old Trafford lại đi giầy thêu tên "Fabio". Điều này khiến không ít người tự hỏi, liệu rằng Man Utd có dùng tiểu xảo "đánh tráo" người của QPR, để Rafael sang Loftus Road thay vì Fabio.
![]() |
| Rafael đêm qua lại ra sân thi đấu với giầy của cậu em, khiến nhiều người hiểu nhầm |
Tuy nhiên, tờ Dailay Mail đã đưa ra những giả thuyết có vẻ hợp lí hơn: Rafael đã quên giày, nên khi tới London đã "tranh thủ" tìm gặp cậu em mượn giày để ra sân thi đấu.
Cũng ở trận đấu này, một sự cố hy hữu khác đã xảy ra. Gần cuối hiệp 1, dàn đèn trên sân Craven Cottage đã bất ngờ tắt ngúm khiến 2 đội được nghỉ giải lao sớm hơn dự kiến.
















