Tuyển thủ Cộng hòa Ireland Troy Parrott đang có phong độ rất ấn tượng tại La Liga cũng như trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Trưởng thành từ lò đào tạo của Tottenham Hotspur nhưng không thể tìm được chỗ đứng ở đội một, Parrott chuyển sang AZ Alkmaar vào năm 2024 sau nhiều bản hợp đồng cho mượn. Tại Hà Lan, anh bùng nổ dữ dội khi ghi tới 31 bàn thắng cùng 12 đường kiến tạo sau 48 trận ở mùa trước, trước khi được Real Betis chiêu mộ với mức giá khoảng 20 triệu euro hồi tháng 8.
Mùa này, tiền đạo 24 tuổi đã có 2 bàn thắng tại La Liga và vừa đóng góp thêm 3 pha lập công cho ĐTQG ở đợt tập trung quốc tế vừa qua. Nguồn tin từ Fichajes khẳng định, màn trình diễn chói sáng của Parrott đã "thổi bùng sự quan tâm nghiêm túc" từ Ngoại hạng Anh, trong đó Man United là câu lạc bộ duy nhất được nêu tên.
Đội chủ sân Old Trafford đang ráo riết tìm kiếm một chân sút tiềm năng, đủ sức tạo ra tầm ảnh hưởng ngay lập tức. Parrott lọt vào mắt xanh của Quỷ đỏ nhờ "khả năng liên kết lối chơi, nền tảng thể lực sung mãn và khả năng dứt điểm sắc bén". Các tuyển trạch viên của MU đã trực tiếp dự khán các trận đấu của Betis ở cả giải quốc nội lẫn đấu trường Champions League.
Dù đội bóng của HLV Michael Carrick rất sốt sắng, thương vụ này không hề dễ dàng. Parrott còn hợp đồng đến tận năm 2031 kèm điều khoản giải phóng lên tới 80 triệu euro. Giám đốc thể thao Manu Fajardo của Betis tuyên bố sẽ lấy con số này làm thước đo cho bất kỳ đối tác nào tiếp cận, khiến HLV Manuel Pellegrini hoàn toàn bình thản.
Tuy nhiên, áp lực trên hàng công của Man United đang tăng cao khi tiền đạo số một Benjamin Sesko liên tục vật lộn với chấn thương và chưa rõ thời điểm tái xuất. Nếu Sesko phải vắng mặt dài hạn, Man United bắt buộc phải mang về một số 9 mới ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, và Parrott chính là một trong những mục tiêu sáng giá.














