Man United vô địch Champions League: Niềm tin kiểu duy tâm

20:24 Thứ năm 13/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Năm 2004 Porto vô địch Champions League trong sự ngỡ ngàng của mọi đối thủ; 2005 tới phiên Liverpool tạo bất ngờ khi không được đánh giá cao; 2007 một AC Milan già nua lại khiến cả Châu Âu cúi đầu; 2012 Chelsea đi đến đỉnh vinh quang khi đánh gục hai gã khổng lồ Barcelona và Bayern Munich trong mùa giải mà The Blues sa sút nghiêm trọng dưới triều đại của Villas Boas. Năm nay Man United đang trải qua giai đoạn đại khủng hoảng khi có cuộc chuyển giao giữa Sir Alex với David Moyes, và khi Man city, Arsenal bị loại khỏi Champions League thì phải chăng có một điềm báo rằng lịch sử lại gọi tên nửa đỏ thành Manchester?

Trong những năm qua, Champions League luôn chứng kiến những cuộc lên ngôi một cách đầy bất ngờ, không muốn nói là thần kỳ. Điểm chung là những đội không được đánh giá cao như Porto, Liverpool hay vì thất bại thảm hại ở giải trong nước nên dồn sức cho sân chơi châu lục kiểu AC Milan hay Chelsea. Năm nay Man United có đủ cả hai điều đó. Với bộ mặt nhợt nhạt và khủng hoảng niềm tin từ đầu mùa, tại Premier League nhà ĐKVĐ nước Anh đã bị bỏ qua xa, cái mục tiêu tốp 4 cũng quá gian nan và không nằm trong tầm kiểm soát của họ. Nên mọi hy vọng để có thể dự Champions League mùa sau là xem Man United có thể vô địch giải đấu này năm nay không. Nhưng thực lực của Man United giờ quá tầm thường, tầm thường đến mức bị một loạt đội bóng thấp cổ bé họng hoặc yếu bóng vía đánh cho tơi tả. Đó là chưa kể đến việc Man United vừa bị Olympiakos cho lấm lưng trắng bụng trên đất Hy Lạp. Trở về Old Trafford, nếu Olympiakos tử thủ thì khó cho đội bóng nước Anh có thể ghi được ít nhất hai bàn thắng.

Man United vô địch Champions League? Ảnh: Internet

Ngược thời gian ta thấy những Porto, Liverpool, AC Milan hay Chelsea dù lên ngôi rất bất ngờ nhưng đó đều là những bất ngờ… hợp lý. Porto năm 2004 tuy không được xếp trong hàng ngũ những đại gia Châu Âu nhưng trong đội hình có Vitor Baia, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Deco… đều là những hảo thủ, đặc biệt có sự huấn luyện của một Jose Mourinho đầy tinh quái và tài năng. AC Milan năm 2007 tuy không chơi tốt ở Serie A nhưng họ vẫn có những Dida, Kaka, Maldini, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Inzaghi…trong đội hình cùng với một Ancelotti lão luyện trên băng ghế chỉ đạo. Tới năm 2012, Chelsea tuy không có một HLV tiếng tăm nhưng quan trọng ở thời điểm ấy, Chelsea không yếu mà thỉ thiếu niềm tin. Khi Villas Boas ra đi, những Cech, Cole, Luiz, Bosingwa, Cahill, Lampard hay Drogba… đều trở về một khối thống nhất, và bằng đẳng cấp vốn có của mình, họ đủ sức đánh bại mọi đối thủ mạnh.

Nhắc lại như vậy để thấy, so với những Porto, AC Milan hay Chelsea thì Man United bây giờ, ngoài hoàn cảnh giống nhau ra, Quỷ đỏ đang thiếu những điều để có thể tạo nên bất ngờ. Đành rằng trong đội hình họ cũng có những cầu thủ rất chất lượng nhưng Mata thì không thể chơi ở Champions League do đã đá cho Chelsea, Rooney thì đôi lúc không duy trì được sự bùng nổ, Januzaj vẫn còn non nớt, Robin van Persie thì đang gây nên bầu không khí ngột ngạt tại Old Trafford. Và trên hết, ngồi ở băng ghế chỉ đạo của Man United vẫn là David Moyes. Khi mà mùa giải đi về cuối, Moyes vẫn chưa tìm ra được đội hình có thể tìm ra con đường chiến thắng cho Man United. Ông thiếu ý tưởng, loay hoay thử nghiệm và rồi cứ mãi thất bại. Với những con người và tinh thần như vậy thử hỏi làm sao Man United có thể vô địch Champions League ? Ngay cả nhiệm vụ vượt qua Olympiacos bây giờ cũng không dễ dàng gì đối với nhà ĐKVĐ nước Anh.

Có nhiều dấu hiệu như đang gợi lên hình ảnh nhà vô địch Champions League ở Man United, nhưng đó chỉ là niềm tin và hy vọng kiểu duy tâm hay cảm tính quá mà thôi. Để chinh phục Champions League cần rất nhiều yếu tố, ở Man United bây giờ dường như không có gì cả.

(Bạn đọc: Tống Thông)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục