Man United: Vì đâu nên nỗi?

15:54 Thứ hai 09/12/2013

Nhìn mà đau lòng, nhìn mà thương, thương cho một M.U trứ danh nhưng giờ lại lập lờ ở một nơi nào đó trên BXH, xếp ngang hàng với những kẻ vô danh tiểu tốt như Aston Villa, Southampton,… Nhìn khuôn mặt khắc khổ của David Moyes trong mỗi trận đấu thì dù là những người chẳng mấy yêu thích “Quỷ đỏ” cũng đều thấy xót, thấy thương cảm cho M.U. Nhưng, một M.U tồi tàn như ngày hôm nay cũng đều xuất phát từ những nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan mà không phải ai cũng nhìn thấy.

1. Sở hữu đội hình cằn cỗi

Nhiều người vẫn cứ mang trong mình suy nghĩ rằng tại sao cũng với từng ấy những cầu thủ mà Sir Alex đã đưa họ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác còn David Moyes thì lại chìm đắm trong những chuỗi trận đáng thất vọng. Thực ra, họ đã không biết rằng, đội hình này hiện tại đã già nua, cằn cỗi và trong mùa giải năm ngoái, độ chín của những con người đó đã bị Sir Alex bòn rút và tận dụng một cách triệt để và rồi 1 năm sau, luồng sinh khí ấy dần mất đi và trơ trọi khi Moyes tiếp quản United.

M.U có phong độ tồi tệ. Ảnh Dailymail

Nhìn rồi sẽ thấy hầu hết các trụ cột của M.U đều đã tập tễnh bước sang cái tuổi xế chiều. Vidic, Carrick, Evra đã 32 tuổi, Rio Ferdinand thì năm nay đã 35 tuổi, thậm chí lão tướng 40 tuổi Ryan Giggs vẫn thường xuyên được Moyes sử dụng trong đội hình. Bên cạnh đó, Robin Van Persie, tiền đạo chủ lực của M.U trong mùa giải vừa qua cũng chính thức cán mốc 30 tuổi, thử hỏi một đội hình mà non nửa trong số đó đều đã có tuổi thì làm sao có thể cạnh tranh nổi với mặt bằng chung hiện tại của các đội bóng đang được trẻ hóa mạnh mẽ như Everton hay Newcastle,v.v… Kinh nghiệm của M.U không thể bù đắp được sự chậm chạm và cằn cỗi bởi tuổi tác gây ra.

2. Sai lầm trong thị trường chuyển nhượng

M.U là đội bóng đã tạo ra không ít những thương vụ hụt thi để vụt mất tài năng Thiago Alcantara của Barca trong những thời điểm quyết định vào tay Bayern Munich, M.U cũng không đủ sức hút để lôi kéo Fabregas trở lại Premier League. Tất cả những gì họ làm được trong kỳ chuyển nhượng là đẩy mất tài năng Paul Pogba sang Juventus để rồi tiếc hùn hụt khi tiền vệ này đang có những ngày tháng thăng hoa cùng “Bà đầm già” ở Serie A. Ngoài ra, ban lãnh đạo M.U và David Moyes còn tạo nên những làn sóng ngầm không hay liên quan đến tương lai của tiền đạo Wayner Rooney, làm cho nội bộ M.U bất ổn và ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của riêng cá nhân Rooney.

Không chỉ thiếu tích cực trên thị trường chuyển nhượng mà Red Devil còn mua phải món hàng hớ mang tên Fellaini. Tiền vệ tóc xù người Bỉ đang có những năm tháng ngọt ngào cùng Everton đã đi theo tiếng gọi của người thầy cũ nhưng ngay từ đầu, Fellaini chẳng thể chứng tỏ được gì trong màu áo đỏ ngoài sự vô duyên đến thất vọng của mình. Cho đến giờ, bản hợp đồng trị giá 27,5 triệu bảng vẫn là bản hợp đồng tệ hại nhất dưới thời David Moyes và dấu ấn mà anh để lại cho đến lúc này là con số 0 tròn trĩnh.

3. David Moyes có quá ít sự lựa chọn

Khi đội bóng đang thi đấu bế tắc, David Moyes luôn cảm thấy lúng túng vì không biết “chọn mặt gửi vàng” vào ai ngoài những cái tên như Adnan Januzaj và Chicharito. Những cái tên còn lại bao gồm Welbeck, Valencia, Ashley Young, Nani, Kagawa hay thậm chí là Giggs đều chẳng chứng tỏ được gì mỗi khi được cho vào sân nếu như không muốn nói là làm cho lối chơi thêm tù túng và bế tắc hơn gấp bội. Chẳng hiểu sao M.U, một đội bóng lớn lại không có lấy những quân bài thay thế chất lượng ngoài những cái tên đã quá đỗi quen thuộc và mỗi lần ra sân đều gây ra những cảm giác ngao ngán đến khó tả.

4. Một mình Rooney không thể làm nên mùa xuân

Kể từ đầu mùa, Rooney được xem như là niềm hy vọng duy nhất của “bầy quỷ”, anh là “quỷ đầu đàn”, là cánh chim cứu vớt linh hồn M.U, là đầu tàu và cũng là một nửa sức mạnh của “quỷ đỏ”. Rooney đã giúp M.U ghi được 8 bàn thắng, 5 kiến tạo thành bàn trong 13 vòng đấu mà anh góp mặt. Nhưng anh cũng chính là người hứng luôn 5 thẻ vàng trong quãng thời gian đó và khi anh phải chịu án treo giò để rồi không thể góp mặt trong trận đấu với Newcastle, M.U đã phải nhận trái đắng.

Không Rooney, hàng công của Man United dường như mất đi cả một người thủ lĩnh thực sự, dù có là ai, có tài năng đến đâu thì Rooney vẫn luôn có một vai trò đặc biệt quan trọng. Không Rooney, Van Persie phải chấp nhận lui về để phối hợp tấn công với đồng đội và chấp nhận chơi thấp để hỗ trợ cho Chicharito. Không Rooney, mọi đường bóng đều rời rạc và thiếu đi sự đột biến cần thiết. Và khi không có Rooney, “quỷ đỏ” không thể thực sự là chính mình. Một mình Rooney gánh trên vai gánh nặng của cả một tập thể rệu rã nhưng ai cũng thừa biết, một cánh én không thể làm nên mùa xuân.

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục