Man United và thứ tình yêu ích kỷ với De Gea

16:57 Thứ năm 03/09/2015

(TinTheThao.com.vn) – “Đau khổ sống với nhau, chi bằng hãy chia tay để mỗi người tìm đến con đường hạnh phúc của riêng mình,” đó là câu khuyết danh rất hay nói về tình yêu sắp dang dở. Ước chi, BLĐ Manchester United cũng thấm nhuần câu đó mà hiểu nỗi lòng của thủ thành David de Gea.

Bây giờ, chỉ cần bạn vào Google và gõ hai từ “De Gea” ở mục tìm kiếm thì sẽ hiện ra rất nhiều thông tin từ thủ thành Tây Ban Nha này. Đáng chú ý nhất, là những thông tin về sự miệt thị của CĐV Quỷ đỏ dành cho anh, hoặc đổ lỗi cho nhau giữa Real Madrid và Man United trong thương vụ này. Tuy nhiên, thực hư ai đúng ai sai trong vấn đề trên thì hạ hồi phân giải. Nhưng nếu khách quan mà nói, cả CĐV và BLĐ Quỷ đỏ đã ích kỷ trong tình yêu mà họ dành cho De Gea.

Thương vụ De Gea qua Real Madrid đã đổ vỡ vào phút cuối. Ảnh: Internet.

Tại sao lại ích kỷ? chắc hẳn những ai yêu thích Man United còn nhớ ngày đầu mà De Gea đến với sân Old Trafford. Đó là một chàng trai gầy gò, miệng còn hơi sữa chưa quen với bầu không khí ở sân chơi Premier League. Tuy nhiên, trải qua rất nhiều năm tháng trui rèn dưới bàn tay của Sir Alex, David Moyes và mùa giải vừa rồi dưới thời của HLV Louis Van Gaal, De Gea đã trở thành một trong những thủ môn xuất sắc hàng đầu ở Premier League.

Thử hình dung như thế này, De Gea đẳng cấp cao thì như một cô gái đẹp, tất nhiên phải đi chung với chàng trai giàu có và danh tiếng là Real Madrid. Anh không khờ dại gì mà ở lại chịu khổ với một chàng trai đã qua rồi thời đỉnh cao phong độ, chật vật giành vé dự Champions League mùa rồi như Man United. Năm lần bảy lượt, De Gea bày tỏ mong muốn của mình là được khoác áo Los Blancos. Từ biểu thị qua thái độ, đến nói thẳng vấn đề, cho thấy trái tim của thủ thành 25 tuổi đã để ở sân Santiago Bernabeu. Hay nói đúng hơn, tình yêu của anh và Quỷ đỏ thành Manchester đã không thể duy trì được nữa thì chi bằng chia tay.

Thất vọng, nhưng De Gea không thể làm gì hơn. Ảnh: Internet.

Một bên muốn chia tay nhưng một bên lại không chịu, BLĐ Man United vẫn cố chấp níu kéo cái gọi là tình yêu không thể hàn gắn được nữa với De Gea. Liên tục từ chối Real Madrid, liên tục làm khó anh trong mong muốn của mình, cho thấy BLĐ Man United quá ích kỷ trước nguyện vọng cựu thủ thành Atletico Madrid. Thực sự nếu muốn kết thúc mối lương duyên với De Gea, thì đội chủ sân Old Trafford đã làm vào những ngày đầu thị trường chuyển nhượng diễn ra rồi. Ở đây, BLĐ đội bóng nước Anh đợi gần kết thúc phiên chợ Hè thì mới bắt đầu đàm phán, làm cho mọi thứ diễn ra phức tạp hơn rồi đổ lỗi cho nhau khi thương vụ đổ vỡ.

Giờ đây, De Gea chỉ nhận được thái độ lạnh lùng từ Van Gaal. Ảnh: Internet.

Giờ đây, De Gea như một cô gái trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chạy theo tình yêu mới mang tên Real Madrid cũng không được, ở lại với người yêu cũ Manchester United cũng không xong. Chưa hết, anh còn phải đối mặt với mẹ người yêu cũ là CĐV Quỷ đỏ khi sẵn sàng miệt thị và không đặt niềm tin vào anh nữa.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đến cuối cùng, CĐV và BLĐ Man United vẫn là kẻ ích kỷ trong chuyện tình mang tên David de Gea.

Liêm Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục