![]() |
| Nicolas Otamendi đã có thể là người Man United nếu không có Man City nhúng tay vào. Ảnh: Internet. |
Hai vị trí mà Man United cần bổ sung nhất lúc này là trung vệ và tiền đạo. Với những động thái gần đây, các Manucian khấp khởi mừng thầm vì Nicolas Otamendi và Pedro Rodriguez sẽ cập bến Old Trafford. Khi ấy đội hình Quỷ đỏ sẽ hoàn thiện, sẵn sàng cho giấc mơ xưng hùng xưng bá mùa này.
Thế nhưng khi Valencia có dấu hiệu chấp nhận bán Otamendi cho Man United và bản thân cầu thủ này cũng bày tỏ ý định muốn đến Old Trafford để tìm kiếm vinh quang nhiều hơn thì đã có sự bất ngờ ngoài ý muốn. Đó là Man City xuất hiện phá bĩnh thương vụ này. Ban đầu ai cũng nghĩ đây chỉ là tin đồn khi Man City chỉ là “con gà tức nhau tiếng gáy” mà thôi vì bản thân đội bóng này cũng đâu chịu sức ép ở vị trí trung vệ.
Thế nhưng Man City đã làm thực chứ không chỉ nói. Đáng chú ý thời điểm mà Man City đưa ra quyết định nhắm vào Otamendi cũng là lúc Man United tràn đầy tự tin nhất sẽ dứt điểm mục tiêu này vì ngoài họ ra chưa có đội nào nhiệt tình và quyết tâm hơn. Và rồi chính sự chủ quan đó của Man United đã khiến họ trả giá.
Có thông tin sở dĩ Man City thuyết phục được Valencia bán người vì giữa hai đội còn lằng nhằng thương vụ Alvaro Negredo nhưng một thực tế không phủ nhận được rằng nếu không có Man xanh thì Man đỏ đã sở hữu được trung vệ hàng đầu La Liga.
Ngay khi có tin mất Otamendi thì người hâm mộ Man United phải vừa đón nhận thêm tin buồn rằng Pedro Rodriguez đã chuyển hướng sang Chelsea chứ không phải Quỷ đỏ thành Manchester dù trước đó nhiều kênh thông tin cho rằng gần 100% họ đã có ngôi sao của Barcelona. Tuy Chelsea mới là đội trực tiếp cướp mất Pedro nhưng có thể nói chính Man City chính là tác nhân khiến cho Man United mất mục tiêu này.
![]() |
| Man United tiếp tục thất bại với mục tiêu Pedro Rodriguez. Ảnh: Internet. |
Đầu mùa giải, HLV của Chelsea là Jose Mourinho đã mượn thành công Radamel Falcao nên ông rất tin tưởng hàng công của mình vốn đã có sẵn những tên tuổi lừng lẫy như Diego Costa, Eden Hazard hay Cesc Fabregas. Thế nhưng sau hàng loạt trận giao hữu không thành công, thua Arsenal ở Siêu cúp Anh và đặc biệt bị Man City hạ nhục 0-3 thì Roman Abramovich và Mourinho không thể ngồi yên nữa.
Với một HLV lão luyện như Mourinho thì ông thừa hiểu rằng một khi hàng công của ông bất lực trước Arsenal hay Man City thì khó mà thực hiện được tham vọng mùa này. Giả sử nếu Chelsea không thảm bại trước Man City thì họ cũng không gấp rút mua thêm tiền đạo như vậy và càng không có chuyện họ phá đám Man United. Cho nên chính Man xanh đã gián tiếp làm buồn lòng Man đỏ.
Trước đó là một trung vệ hàng đầu, sau là một ngôi sao tấn công xuất sắc tưởng rằng đã là người của Man United nhưng cuối cùng đành ngậm ngùi chịu cảnh thua cuộc. Và cả hai thương vụ thất bại đó của Man đỏ đều ít nhiều liên quan đến Man xanh - một Trình Giảo Kim thật sự của họ trong kỳ chuyển nhượng năm nay.














