![]() |
Man United bây giờ cũng chẳng khác nào ông Trương Ba trong thân xác người hàng thịt. Là đội bóng số một ở Premier League được tấc cả vị nể, nhưng Man United đã thể hiện xuyên suốt sự thất vọng từ năm ngoái đến nay. Từ thời David Moyes đến HLV Van Gaal, Qủy đỏ đang mang khoác lên mình một chuỗi thành tích không tương xứng với tên tuổi vốn có, nó giống như ông Trương Ba phải mang thân xác người bán thịt.
Thậm chí bây giờ, Quỷ đỏ thua, rồi lại thua, trở thành điệp khúc quen thuộc với NHM. Lắm khi, nhiều người bỡn cợt rằng, Man United bây giờ thắng mới là vấn đề lớn, còn thua là chuyện quá thường tình. Chẳng hạn như Man United thua 0-4 trước MK Dons tại vòng 2 Cúp Liên đoàn rạng sáng qua. Thật ngạc nhiên, HLV Van Gaal thản nhiên đổ lỗi cho kém may mắn, một sự bào chữa quá khập khiễng…
Lẽ thường, đội bóng kém may mắn là thua ở phút bù giờ, hoặc thua với cách biệt tối thiểu 1-0 nhưng tấn công hoài mà không thể gỡ…Đằng này, Man United thua đến 4 bàn trắng trước đội bóng vô danh mà hẳn nhiều người lần đầu mới nghe tên. Vậy điều ấy không thể gọi là kém may mắn mà rất đáng xấu hổ. Có lẽ, HLV Van Gaal cần thẳng thắn thừa nhận bộ mặt yếu kém của Man United ở thời điểm hiện tại.
Thực sự, lực lượng của Man United đã quá “đổ nát” so với thời HLV Sir Alex Ferguson. Trên hết, HLV Van Gaal cũng chưa biết cách giúp Qủy đỏ tìm lại niềm tin chiến thắng. Triết lí chiến thuật của ông thầy người Hà Lan cũng đang cho thấy những vấn đề bất cập lớn. Các cầu thủ Man United đang xa lạ với chiến thuật 3-5-2, nhưng ông thầy người Hà Lan vẫn đang gượng ép bằng mọi giá…
Có lẽ hơn bao giờ, HLV Van Gaal cần đưa Man United trở lại với vị thế vốn có. Kiểu như ông Trương Ba được trả về đúng thân xác. Nếu không thời gian rồi sẽ chẳng còn chờ đợi Van Gaal khi niềm tin của CĐV Man United đang bắt đầu lung lay. Hẳn ông thầy người Hà Lan cũng biết rằng, danh tiếng của bản thân ông trong quá khứ là một chuyện, còn thành tích hiện tại của Man United mới là điều đáng bàn!















