Lisandro Martinez chính thức bị treo giò 3 trận sau tấm thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi "hành vi bạo lực" trong thất bại 1-2 của Manchester United trước kình địch Leeds United ngay tại Old Trafford.
Đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng củng cố vị trí trong top 4 của "Quỷ đỏ", nhất là khi trung vệ người Argentina vừa mới trở lại đội hình xuất phát sau khi bỏ lỡ 5 trận trước đó vì chấn thương bắp chân. Theo xác nhận từ Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, Martinez sẽ bỏ lỡ chuyến làm khách quan trọng tới sân của Chelsea cuối tuần này, cùng hai trận sân nhà gặp Brentford và đặc biệt là cuộc tiếp đón Liverpool vào ngày 3/5.
Tình huống dẫn đến thẻ đỏ diễn ra ở phút 60 khi Martinez bị xác định đã kéo tóc Dominic Calvert-Lewin trong một pha tranh chấp bóng bổng. Mặc dù trọng tài chính Paul Tierney không phát hiện ra vụ việc ngay tại thời điểm đó, nhưng trọng tài VAR John Brooks đã khuyến nghị ông xem lại băng hình.
Ngay sau khi trực tiếp kiểm tra màn hình bên lề sân cỏ, ông Tierney đã quyết định truất quyền thi đấu của Martinez. Đây là trận thứ hai liên tiếp Manchester United phải nhận thẻ đỏ, sau khi Harry Maguire bị đuổi trong trận hòa 2-2 với Bournemouth hồi tháng trước.
Huấn luyện viên Michael Carrick đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước các quyết định của tổ trọng tài trong trận đấu này. Ông không chỉ bất bình với tấm thẻ đỏ mà còn cho rằng bàn thắng mở tỷ số của Noah Okafor lẽ ra phải bị hủy bỏ vì Leny Yoro đã bị phạm lỗi trước đó.
Man United hiện vẫn đang nắm quyền tự quyết cuộc đua giành vé dự Champions League. Thầy trò Michael Carrick cần xốc lại tinh thần cho trận chiến với Chelsea ngày 19/4 tới.












