Man United: Mạnh hay yếu?

10:35 Thứ sáu 07/12/2012

Manchester United đang có phong hết sức ấn tượng trong mùa giải năm nay khi chiếm lĩnh ngôi đầu Premier League. Còn tại đấu trường Champions League, họ cũng đã giành vé góp mặt tại vòng knock-out sau trận thua ngay trên sân nhà trước Cluj, một trận cầu không còn quá nhiều ý nghĩa! Alex Ferguson nói ông hài lòng về màn trình diễn của MU trong trận đấu đó khi họ ra sân với nhiều cái tên dự bị thế nhưng có một sự thật rằng sức mạnh của Quỷ Đỏ vẫn luôn bị hoài nghi!

1. Đã không dưới một lần Man United thua ở mùa giải năm nay khi tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, dự bị. Nhìn chung những trận cầu đó có thể chẳng quan trọng gì, thậm chí vô thưởng vô phạt đối với Quỷ Đỏ nhưng đó chưa hẳn là không thể nói lên điều gì.

Nhìn lại tất cả những trận đấu mà thầy trò Alex Ferguson ngược dòng thành công thì đối thủ của họ đều được đánh giá thấp hơn. Người ta chưa thấy một khi đối đầu những đội bóng ngang tài ngang sức, thậm chí MU đã suýt phải trả giá ở cuộc đụng độ với Chelsea hồi tháng 10. Chỉ có sự may mắn mới giúp họ không phải là nạn nhân của một cuộc ngược dòng từ phía The Blues. Và sở dĩ MU có thể lật ngược được thế cờ là bởi đối thủ của họ còn quá non kinh nghiệm so với Quỷ Đỏ kinh nghiệm và lọc lõi. Một thực tế nhận thấy là ở Old Trafford không có quá nhiều sự chênh lệch về đẳng cấp giữa kép chính và phụ, cả ở trên phương diện đóng góp cho thành tích của đội bóng cũng thế . Không ít lần MU đã phải trông chờ vào "kép phụ" Chicharito còn những cầu thủ như Nani mặc dù không còn được trọng dụng nhưng xét về mặt tố chất họ cũng chẳng hề kém cạnh ai.

Với tình trạng công làm thủ phá như hiện nay liệu MU có thực sự mạnh? Ảnh: Internet.

Wayne Rooney chính là linh hồn trong lối chơi của Quỷ Đỏ thành Manchester, vai trò của anh có thể không quá nổi trội như Messi ở Barca hay Ronaldo ở Real khi nhiệm vụ ghi bàn giờ đã được trao cho những cái tên khác như Van Persie, Chicharito. Thế nhưng tầm ảnh hưởng của Rooney lên Man United vẫn còn rất lớn. Vắng anh, MU thi đấu kém hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên và thậm chí có phần bế tắc.

2. MU ở mùa giải năm nay đã có sự bổ sung mạnh mẽ trên hàng công khi đem về những cái tên chất lượng như Kagawa, Van Persie… Tất cả những cầu thủ này đều đã hòa nhập khá tốt vào lối chơi chung của toàn đội và phần nào chứng minh được giá trị của mình. Cái Quỷ Đỏ còn thiếu nhất hiện giờ đích thị là một bộ óc sáng tạo ở khu vực giữa sân. Một Tom Cleverley với phong độ phập phù, một Anderson tuy đã có tiến bộ nhưng điểm mạnh của tiền vệ người Brazil vẫn chỉ nằm ở "sức trâu". Phải thừa nhận rằng Anderson không phải mẫu tiền vệ có thể trông chờ ở những đường kiến tạo tinh tế như những nhạc trưởng Mesult Ozil hay Sneijder. Điều nguy hiểm nhất trong mùa giải năm nay mà MU gặp phải chính là sự bế tắc, không phải bế tắc trong việc ghi bàn khi họ đã có "siêu dự bị" Chicharito, bế tắc ở đây nằm trong cách chơi và những đường phối hợp mỗi lúc gặp phải những đối thủ sừng sỏ. Hàng phòng ngự cũng chơi khá tệ khi liên tiếp măc những sai lầm sơ đẳng. Hiện giờ khi đánh giá về lối chơi của MU người ta nhận thấy sự "lai tạp" khá nhiều!

Như đã biết, trong quá khứ sở trường cua Quỷ Đỏ là đá biên, trông chờ vào những quả tạt khi Old Trafford luôn là nơi sản sinh ra những ngôi sao đá cánh tài ba. Và có vẻ như sau những thất bại liên tiếp trước đối thủ lớn thì Ferguson buộc phải có sự thay đổi, trong bối cảnh MU chỉ có được những cầu thủ đá cánh thuộc dạng tầm tầm như Valencia, Young… MU chơi trung lộ nhiều hơn, chịu khó đột phá vòng cấm địa hơn với sự có mặt của sát thủ người Hà Lan, thành ra lối chơi của MU cũng biến đổi theo kiểu "nửa nạc, nửa mỡ". Có đa dạng đấy nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả, đã không ít lần họ thất bại trong cách tìm đến khung thành đối phương.

3. Một câu hỏi được đặt ra: Man United hiện thời mạnh hay yếu? Điều này vốn chẳng liên quan, MU cứ thắng cứ dẫn đầu là các Manucians phấn khởi rồi, còn chuyện đội bóng mạnh hay yếu thì họ vốn không để tâm nhiều. Và phải chăng cuộc derby thành Manchester vào cuối tuần này sẽ cho tất cả thấy được câu trả lời rõ ràng, minh bạch nhất!

(Bạn đọc: Phạm Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục