Có lẽ những ai theo dõi các trận đấu vừa qua của M.U đều xót xa khi thấy Sir Alex Ferguson ngồi trên khán đài đầy ưu tư trước màn trình diễn của các cầu thủ và bản lĩnh của người kế vị ông đang được thử thách nhưng dường như hậu bối của ông đang đánh mất dần niềm tin và chiếc áo mà ông đang khoác trên người cứ một ngày rộng hơn.
Khoan hãy nói đến sự thành công sau này của HLV David Moyes với M.U mà hãy nói đến sự sẵn sàng, niềm tin, bản lĩnh và cách dùng người trước. Dẫu biết khi nhận một nhiệm vụ nào ở M.U luôn là khó khăn với bất kỳ ai bởi những gì đã diễn ra luôn là bức tường thành khó vượt. Đến với M.U, người HLV cần phải rất bản lĩnh và cho thấy sự sẵn sàng trong mọi tình huống nhưng với David Moyes, ông đang loay hoay trong vòng xoáy của chính mình. Sai lầm nối tiếp sai lầm và chưa cho thấy sự dừng lại đã làm khối gia sản mà Sir Alex để lại cho ông đang thành một khối vô định.
|
Phải thắng trở lại, David Moyes! Ảnh: Internet |
Không ai có thể cho rằng 8 trận chính thức đã trôi qua mà vẫn còn thử nghiệm và tìm kiếm đội hình chính thức cho một đội bóng và càng không thể cho rằng, trận sau sẽ tốt hơn trận trước bởi bóng đá là cuộc chơi của tập thể, ở đó không có chỗ cho sự sai lầm và thử nghiệm mãi. Các đối thủ lớn đã tăng tốc và ngày càng ổn định thì một đội bóng luôn ở tốp đầu như M.U càng không được có dấu hiệu bất ổn như thế. Sẽ rất bất công với David Moyes nếu cứ mãi so sánh với Sir Alex bởi kỷ nguyên thành công của Sir Alex là một cuộc trường chinh không hơn không kém, ở đó là cuộc lật đổ vĩ đại để M.U trở thành đội bóng giàu thành tích nhất xứ sương mù.
David Moyes loay hoay và nhút nhát, đó là là điều ai cũng có thể nhận ra khi mọi quyết định thay người của ông từ khi bắt đầu kỷ nguyên của mình đều không nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn. Ông không dám mạnh dạn để hẳn Giggs trên băng ghế dự bị hoặc vị trí huấn luyện mà thường xuyên đưa anh vào sân, dường như đó là sự thỏa hiệp để lấy lòng công thần. Thực tế, cho đến nay, những lần vào sân của Giggs không giúp nhiều cho M.U mà ngược lại, M.U thường chơi với thế chấp người bởi Giggs không còn sung sức để theo kịp các đường bóng. Một Welbeck quá vô duyên và không thể dứt điểm vẫn được sử dụng. Các cầu thủ khát khao hơn, sung sức hơn như Zaha, Kagawa hay Chicharito thì bị đày ải, lý do là ông không thích.
David Moyes là người được chọn nhưng đến giờ có thể khẳng định ông chưa xứng đáng. Ông là người Scotland, thuộc túyp người bảo thủ nhưng việc ông sa thải các trợ lý của Sir Alex ngay từ khi mới về đã cho thấy sự không ổn trong các quyết định của ông. Rene Meulensteen ít nhất phải được giữ lại bởi đây là con người mà Sir Alex rất tin tưởng trong nhiệm vụ làm cầu nối giữa BHL và cầu thủ. Thực tế, Phil Neville và Giggs là những người được dùng cho vị trí này nhưng họ không hoàn thành nhiệm vụ của mình còn các trợ lý khác của David Moyes chưa cho thấy sự sáng suốt trong việc hỗ trợ cho HLV trưởng.
Niềm tin luôn là thứ được coi trọng và làm kim chỉ nam cho mọi con đường dẫn đến thành công thì hiện tại nó lại là thứ vô cùng xa xỉ ở sân Old Trafford khi sự thất vọng đang bao trùm hết vòng đấu này sang vòng đấu khác. Sir Alex Ferguson Way đã chính thức đi vào hoạt động và dẫn đến sân Old Trafford một cách hoành tráng còn David Moyes Way lại có quá nhiều dấu hiệu bất ổn. Các CĐV vơi dần niềm tin vào David Moyes, các cầu thủ chán chường và thất vọng cho dù họ mạnh dạn đứng lên nhận lỗi về mình.
Một mùa bóng thất vọng có thể qua đi, một mùa bóng trắng tay có thể xảy ra và ai cũng có thể chấp nhận cho giai đoạn chuyển giao. Tất cả sẵn sàng cho sự khó khăn này nhưng khi niềm tin đang dần đi xuống thì đó sẽ là nỗi buồn vô cùng lớn. Có lẽ M.U đã quá quen với vị thế độc tôn của mình nên khi có khó khăn họ dễ mất niềm tin? Không phải vậy, bất chấp đống tro tàn của thảm họa Munich, bất chấp hàng loạt cầu thủ ăn chơi nhiều hơn thi đấu thì M.U vẫn luôn biết cách đứng dậy một cách mạnh mẽ nhất. Hãy trả lại niềm tin, thứ xa xỉ nhất vào lúc này!
(Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam