![]() |
Premier League đang dần bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa giải, thời điểm mà các đội bóng phải thường xuyên gồng mình lên để đá 2 trận trong 1 tuần trong khi các giải đấu hàng đầu châu Âu khác đều có kỳ nghỉ Đông.
Những năm trước khi thời còn Sir.Alex, MU cực kỳ đáng sợ ở giai đoạn này bởi đây là thời điểm họ thực hiện bứt tốc rất tốt. Tuy nhiên, với Van Gaal thì không đơn giản như vậy, rất may là ông đã “xuôi chèo mát mái” ở giai đoạn khởi động cho chặng Tourmalet khắc nghiệt này.
Đội chủ sân Old Trafford vào trận mà không có được sự phục vụ của 2 lá bài quan trọng nhất trên hàng tấn công là Wayne Rooney và Angel Di Maria. Stoke City cũng không phải là đối thủ dễ nhằn, nhất là khi 1 năm trước họ cũng đã cho thầy trò David Moyes ôm hận. Thực tế trên sân cũng chứng minh rằng, MU đã toát mồ hôi hột thậm chí thêm một chút may mắn mới có thể giữ được 3 điểm ở lại Old Trafford.
Tuy nhiên, điều đó cũng không thể phủ nhận sự xuất sắc của những cầu thủ tưởng như đã là người thừa tại Man United là Juan Mata, Fellaini và Ashley Young. Nhờ vào những sự thiếu hụt nhân sự cộng với quyết tâm lớn khẳng định mình, giờ đây những cầu thủ này dần ghi điểm trong mắt Van Gaal, nhất là khi họ là những người đóng góp trực tiếp vào chiến thắng trước Stoke City rạng sáng nay.
Nói Juan Mata là người thừa ở MU thì không hẳn nhưng đúng là vị thế hiện tại của tiền vệ người Tây Ban Nha so với lúc mới đến đã khác đi hoàn toàn. Từ chỗ là niềm hy vọng hàng đầu cho công cuộc phục hưng Quỷ đỏ giờ đây đến suất đá chính cũng không phải là chắc chắn cho tiền vệ sinh năm 1988 này.
Tuy nhiên, Mata luôn tận dụng tối đa những cơ hội khi được sử dụng và đêm qua một lần nữa với cú sút phạt tinh quái của mình Mata đã chứng minh mình vẫn là lá bài quan trọng trong đội hình của Man United.
Với Fellaini, mọi thứ đang thay đổi chóng vánh chỉ trong vài tuần gần đây với cầu thủ người Bỉ này. Về Old Trafford theo chân ông thầy cũ David Moyes, cựu tiền vệ Everton nhanh chóng trở thành bản hợp đồng thất bại bậc nhất mùa giải năm ngoái và chỉ được giữ lại ở mùa giải năm nay bởi không có nơi nào đón nhận anh.
Chỉ tới khi D.Blind và Ander Herrera thất bại ở vị trí tiền vệ trung tâm, tiền vệ cao kều này đã có cơ hội sửa sai, những trận trước là khả năng đánh chặn tuyệt vời còn ở trận Stoke City đêm qua, Fellaini đã tự mình đánh đầu lập công xua tan nhiều áp lực.
Ashley Young cũng là một trong những “thần tài” của MU đêm qua, không ghi bàn, không kiến tạo thế nhưng ở vị trí hậu vệ cánh lạ lẫm, Young đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự của mình thậm chí còn được các Manucians xem là người hùng bởi pha cản phá không tưởng ở những giây cuối cùng của trận đấu.
Young từng rất được kỳ vọng nhưng mới chỉ ra sân được 4 lần trong mùa giải này. Hy vọng với pha cứu thua xuất sắc hơn một thủ môn này, Young sẽ được Van Gaal để ý nhiều hơn và sự tự tin trong anh cũng tăng lên nhiều lần.
Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình gian nan phía trước, để bảo đảm ít nhất một suất trong top 4 cho đến cuối mùa Van Gaal đang cần đến nỗ lực của tất cả. Và những cầu thủ tưởng như đã bỏ đi đang tỏa sáng khiến cho niềm tin ấy càng vững chắc hơn, hy vọng đó không phải là sự nhất thời bởi Man United cần nhiều hơn những sự tỏa sáng như thế nữa để Quỷ đỏ trở lại hùng bá nước Anh như ngày nào.














