Man United đã có một trận hoà 2-2 rất vất vả trước đội khách Tottenham ở vòng đấu mới nhất của Premier League. Kết thúc trận đấu, họ có có 36% thời lượng kiểm soát bóng, và có 9 pha dứt điểm (so với 16 của Spurs). Đã có rất nhiều lời khen ngợi dành cho Postecoglou vì những gì ông mang tới cho Gà trống ở mùa giải đầu tiên cầm quân.
Trong khi đó, Ten Hag chưa bao giờ hết bị chỉ trích ở mùa giải thứ hai ông nắm quyền tại Old Trafford. Nếu có thể tìm một ví dụ nào đó để nhìn vào và học hỏi, chiến lược gia người Hà Lan hoàn toàn có thể tham khảo những gì mà Postecoglou đã áp dụng lên Tottenham.
Tận dụng tốt nguồn lực sẵn có
Kể từ khi mùa giải này khởi tranh, không ít lần Ten Hag than phiền về những mất mát do chấn thương đã khiến cho Quỷ đỏ không chơi được đúng theo ý đồ mà ông mong muốn. Nhưng những lời bào chữa đó thật sự là đáng hổ thẹn nếu đặt cạnh những gì mà vị huấn luyện viên của Spurs đang làm.

Postecoglou đang được đánh giá rất cao.
Tottenham tới Old Trafford mà không có sự phục vụ của 3 trụ cột gồm Son Heung-min, James Maddison và Dejan Kulusevski, trong khi Cristian Romero và Micky van de Ven mới chỉ trở lại sau khi phải nghỉ từ tháng 11 năm ngoái. Postecoglou đã làm gì? Ông chỉ đơn giản là ca ngợi sự đoàn kết của các học trò.
Chỉ điều đó thôi cũng làm nổi bật lên điểm mạnh của chiến lược gia người Úc. Tất nhiên ông cũng nói về những khó khăn do cơn bão chấn thương, nhưng sau đó ông chỉ tập trung vào việc làm sao để tận dụng tối đa những con người còn lại. Ten Hag cần phải làm điều này nếu muốn Manchester United khởi sắc hơn.
Cần giữ bóng tốt hơn
Spurs luôn tìm cách xây dựng lối chơi từ phía sau và tịnh tiến bóng lên theo khối đội hình phù hợp. Hai cầu thủ là Rodrigo Bentancur và Pierre-Emile Hojbjerg tích cực luân chuyển giữa vị trí số 6 và 8 để kết nối giữa các tuyến, đồng thời giành lại bóng khi cần. Đó là lý do tại sao họ lại có tới 64% thời lượng kiểm soát bóng.

Man United có đủ nhân sự để chơi kiểm soát bóng tốt hơn.
Bên kia chiến tuyến, ngay cả khi Ten Hag chưa thể xây dựng tập thể theo đúng ý mình như Ajax Amsterdam năm nào, thì ít nhất ông cần phải giúp các học trò của mình cầm bóng tốt hơn. Có rất nhiều tài năng trong đội hình của Quỷ đỏ và họ không nên bị giới hạn ở thời gian kiểm soát trận đấu. Nó khiến họ thi đấu như một đội bóng nhỏ.
Dũng cảm trong công tác chuyển nhượng
Kể từ khi nắm quyền ở Man United, Ten Hag luôn chỉ ưu tiên những bản hợp đồng có liên quan tới Ajax hoặc giải đấu Eredivisie. Trong khi đó, Ange Postecoglou đã từng rất thành công tại Celtic nhưng ông không mang theo bất kỳ người học trò nào đi theo tới Tottenham.
Guglielmo Vicario không liên quan gì tới Celtic hay Spurs trước đó, nhưng Postecoglou vẫn ký hợp đồng với anh để thay cho Hugo Lloris. Sau đó, ông lần lượt chiêu mộ James Maddison và Micky van de Ven, những người đã ngay lập tức chơi hay và trở thành trụ cột của câu lạc bộ.

Antony là minh chứng cho sự tệ hại trong công tác chuyển nhượng của M.U.
Điều này cho thấy rằng Ten Hag không có sự tự tin khi tuyển mộ nhân tài. Ông chỉ cố gắng tái tạo lại một Ajax xưa kia bằng những con người mà ông từng làm việc trước đây. Đáng tiếc rằng cách làm này của ông đã không hiệu quả và gây ra những thiệt hại tài chính đáng kể cho đội bóng.
Giữ vững sự tự tin về chiến thuật
Tottenham Hotspur đã trải qua mùa hè năm ngoái đầy biến động. Đầu tiên là huấn luyện viên Antonio Conte bị sa thải, sau đó họ mất thêm đội trưởng Harry Kane. Trước khi mùa giải khởi tranh, mọi chuyên gia đều cho rằng Spurs sẽ đứng ngoài top 6 chứ đừng nói tới đua top 4 với một huấn luyện viên chưa có nhiều tên tuổi.

Ten Hag chưa có sự quyết đoán như Postecoglou.
Nhưng Postecoglou đến và thay đổi tất cả từ ban cán sự đội cho tới chiến thuật. Tottenham của ông chơi một thứ bóng đá được đánh giá là rất mạo hiểm nhưng cũng đầy sôi động, và cho tới lúc này khó ai có thể chê tập thể này ở điểm nào.
Erik ten Hag vẫn được coi là một huấn luyện viên tài năng sau những gì ông làm được cùng Ajax và mùa giải đầu tiên với Man United. Có điều, ông cần phải giữ được lập trường nhất quán về chiến thuật của đội. Sir Jim Ratcliffe đã tiếp quản mảng bóng đá của Quỷ đỏ, và hy vọng rằng những sự giúp đỡ từ ông chủ mới sẽ khiến cho Old Trafford sớm trở lại là một "Nhà hát của những giấc mơ".
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam