Man United cần một Van Gaal ở đường piste

08:19 Thứ ba 28/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trận đấu với Chelsea đã chấm dứt với kết quả bất phân thắng bại. Một lần nữa, những vấn đề về Man United của HLV Van Gaal sẽ được mang ra để phân tích và mổ xẻ nhưng có một điều đang là tâm nguyện của hầu hết những người yêu mến màu áo đỏ. HLV Van Gaal đừng ngồi trên băng ghế huấn luyện nữa, mà nên xuống đường piste như cách mà Sir Alex Ferguson đã từng làm.

Có thể, mỗi người có một phong cách huấn luyện khác nhau, không thể ép buộc người này theo phong cách của người kia và ngược lại. Với những con người như Jurgen Klopp, Simeone, Mourinho hay Sir Alex Ferguson, họ thường ra đường piste để sát cánh cùng các học trò, gây áp lực lên trọng tài và gây áp lực lên chính các cầu thủ đối phương. Đó là hình ảnh của những con người đang dùng tâm lý chiến trong cách huấn luyện.

Man United cần hơn những hình ảnh như thế này từ HLV Van Gaal. Ảnh: Internet

HLV Van Gaal thì lại rất khác. Kể từ khi về với Man United, ông thầy người Hà Lan chủ yếu ngồi trên băng ghế chỉ đạo, theo dõi trận đấu và ghi chép liên tục. Nếu có bất kỳ chỉ đạo hay thay đổi chiến thuật, sẽ có các trợ lý của HLV Van Gaal thực hiện. Hình ảnh của HLV Van Gaal vô tình được xem gần giống với người tiền nhiệm, HLV David Moyes. Man United chưa quen với điều đó, người hâm mộ cũng chưa quen với điều đó bởi Sir Alex Ferguson tuy đã bước lên tầm cao mới, là con người được tôn trọng nhưng “Ông già gân” vẫn đứng ở đường piste trong những tình huống cấp bách đã làm cầu thủ Man United thi đấu hứng khởi hơn, trọng tài mệt mỏi hơn, cầu thủ đối phương bị áp lực hơn…

Có những câu hỏi đặt ra. Tại World Cup 2014, hình ảnh một HLV Van Gaal sung sức, hò hét các học trò, có những chỉ đạo mang tính sát thương rất cao đã ở đâu khi đến với Old Trafford? HLV Van Gaal ở Man United là một Van Gaal khác, áp lực hơn rất nhiều, khó khăn hơn rất nhiều và dễ trầm cảm hơn rất nhiều. Thực tế là như vậy. Tuy nhiên, ông thầy người Hà Lan đã quên mất chuyện nên sát cánh cùng các học trò trong những tình huống nhạy cảm nhất.

Đâu rồi một Van Gaal gây hấn với trọng tài khi Man United dự giải giao hữu trên đất Mỹ? Khi ấy, hàng triệu CĐV Man United rất mừng vì hình ảnh của Sir Alex Ferguson sẽ tái hiện và sẽ quên đi hình ảnh bạc nhược của David Moyes ngày trước. Van Gaal sẽ cho các trọng tài nếm mùi nếu có những tiếng còi méo mó và bất lợi cho Man United. Tất cả đã vỡ tan như bong bóng khi không được thấy hình ảnh một Van Gaal trợn mắt, gây gổ với trọng tài, cũng không thấy một Van Gaal gây áp lực lên đối phương.

Có cảm giác, đó là một Van Gaal rất hiền, theo dõi các học trò trên sân đấu, ghi chép và xử lý các học trò trên sân tập. Như đã phân tích, có thể, phong cách huấn luyện của Van Gaal là thế nhưng Man United sẽ rất cần nếu thấy một Van Gaal máu lửa bên đường piste. Các ngôi sao Man United không phải là trẻ con khi phải cần đến chỗ dựa của HLV mà họ cần một một người mang yếu tố tinh thần rất cao. Phải chăng, Sir Alex Ferguson đã làm hư các cầu thủ Man United khi tạo ra tiền đề này? Đừng đổ lỗi cho người đàn ông đáng kính ấy mà nên hiểu rằng, sân Old Trafford là một gia đình thật sự, mà ở đó, mọi người cần nhau, tựa nhau và đã trở thành một khối vững mạnh.

Old Trafford cần một Van Gaal đứng bên đường piste. Có thể HLV Van Gaal không cần la hét, gây áp lực, chỉ cần đứng ở đó là đủ để tất cả hiểu rằng, đừng đùa với Man United.

(Bạn đọc Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục