Man United, bóng đá và tôi

10:35 Thứ ba 29/01/2013

Từ xưa đến nay, bóng đá luôn là môn thể thao thu hút được rất nhiều khán giả, là đề tài được bàn tán rộng rãi trên toàn thế giới. Với cá nhân mình, từ lâu bóng đá đã là món ăn tinh thần không thể thiếu, luôn có trong thực đơn cần thưởng thức vào những ngày cuối tuần. Vì sao, duyên cớ nào đã đưa mình đến với bóng đá. Đó là câu hỏi là thậm chí mình còn không có câu trả lời. Chỉ biết rằng, tình yêu dành cho bóng đá của mình là vô tận, mãi mãi không thể tách rời.

Ngay từ bé, mình đã được nghe rất nhiều về các đề tài có liên quan đến bóng đá. Đỉnh điểm chính là World Cup 2002 tại Hàn Quốc- Nhật Bản. Ở đó, cái tên Ronaldo đã được nhắc đến quá nhiều khi Anh trở thành vua phá lưới WC năm đó, đưa Braxin thẳng tiến tới chức vô địch bằng những màn trình diễn siêu hạng. Ở đó, có những cú bay lượn kinh điển của thủ thành người Đức Oliver Kahn. Tất nhiên, lúc đó mình chỉ là 1 chú nhóc 6 tuổi, không thể biết được những cái tên đó là ai, như thế nào. Mãi sau này, khi các phương tiện thông tin được phổ biến rộng rãi, cá nhân mình mới biết được họ đều là "những siêu sao của làng bóng đá thế giới".

Vì đó là Manchester United. Ảnh: Internet.

Bắt đầu từ tuổi 12, những trận đấu mà mình được xem cứ thế tăng lên qua từng năm để giờ đây. Bóng đá đã là món ăn không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Và quãng thời gian ấy đã đưa mình trở thành 1 fan cuồng nhiệt của CLB Manchester United thân yêu. Với nhiều người, bóng đá là môn thể thao hết sức nhàm chán khi trên sân, các cầu thủ chỉ có chạy, chuyền và sút trong 90 phút của trận đấu. Với khoảng thời gian ấy, họ có thể đi uống 1 tách café, xem 1 tập phim… Nhưng với các fan hâm mộ trên toàn thế giới nói chung và cá nhân mình nói riêng, đó là những phút giây vô cùng quý giá khi được chứng kiến những thần tượng của mình thi đấu, được thỏa mãn cơn khát bóng đá khi nó chỉ diễn ra 1 lần/tuần. Hòa chung nhịp đập con tim cùng các nghệ sỹ đích thực trên sân, hòa chung cảm xúc bất tận cùng đội bóng khi đội nhà giành chiến thắng hay những thất bại đau đớn.

Mình đã chứng kiến quá nhiều những phút giây huy hoàng của Man United: Đêm mưa Moscow huyền thoại năm 2008 hay khoảnh khắc đội trưởng Vidic nâng cao chiếc Cúp vô địch PL lần thứ 19 trong lịch sử của MU. Chừng đó là quá đủ. Thật sự, không thể diễn tả được cảm xúc lúc ấy. Mình đã rơi nước mắt, nhưng đó là giọt nước mắt của kẻ thắng trận, hạnh phúc ùa về dữ dội. Trên sân, những cầu thủ bắt đầu ăn mừng chiến công vĩ đại, các CĐV trên sân hò reo, la hét và hàng triệu trái tim đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ đã được sống trong những phút giây tuyệt vời nhất.

Manchester United đã đạt được vô số thành công nhưng luôn đi kèm với những thất bại đầy tiếc nuối. Đó là 2 trận thua đầy cay đắng trước Barcelona ở chung kết Champions League mùa bóng 2008/2009, 2010/2011 hay thất bại đầy tiếc nuối trước Chelsea và Man City trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League vào các mùa giải 2009/2010 và 2011/2012. 1 lần nữa, giọt nước mắt của mình và hàng triệu manucians trên toàn thế giới lại rơi, nhưng đây lại là giọt nước mắt của kẻ bại trận cùng nỗi buồn tận sâu đáy lòng, 1 giọt nước mắt rơi xuống chứa đựng biết bao cảm xúc, khóc vì đội bóng của mình thua cuộc, khóc để tự an ủi bản thân rằng: với Manchester United, thất bại chỉ là 1 tai nạn mà thôi.

Chỉ trong 6 năm ngắn ngủi theo đuổi niềm đam mê trái bóng tròn, Manchester United đã mang lại cho mình quá nhiều điều. Hơi quá nếu nói bản thân mình có thể ăn, ngủ cùng bóng đá. Nhưng cho tới thời điểm này, nó đã là sự sống của mình, khi được chứng kiến những bước chạy của Rooney, Scholes, Giggs thì mọi ưu phiền, mệt nhọc như muốn tan biến đi. Nếu không có bóng đá thì con người mình bây giờ đã khác, nhưng cũng chỉ có bóng đá mới mang lại cho mình, cho chúng ta những phút giây thăng hoa, hạnh phúc vỡ òa.

(Bạn đọc: Thanh Hoài)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục