| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Real lại đòi hạ giá
Sau khi đạt được thỏa thuận về con số 120 triệu euro (tương đương 104 triệu bảng) với đại diện Real, Chủ tịch của Tottenham, Daniel Levy xoa tay mãn nguyện. Còn sao nữa, mua một món hàng vỏn vẹn với giá 5 triệu bảng rồi sau 6 năm, nó đã được thổi lên cực đại, gấp 21 lần. Levy nghĩ mình là ai, nếu không phải là một thiên tài?
Thế nhưng (lại nhưng, cuộc sống mà), Real đột ngột tìm cách giảm thiểu thiệt hại, bằng cách chia nhỏ số tiền và trả góp trong 6 năm. Còn nếu Spurs muốn thanh toán một cục, không sao cả, chỉ có điều nếu Levy chọn giải pháp, số tiền mà ông nhận được chỉ rơi vào khoảng chưa đến 100 triệu euro mà thôi. Nghĩa là mọi chuyện vẫn chưa xong? Levy chưa bao giờ tức giận đến thế. Cùng lúc, ông lại nhận cú điện trách móc về việc làm ăn lôi thôi và thiếu nhất quán từ Joe Lewis, cổ đông lớn nhất của ENIC – chủ sở hữu Tottenham. Chủ tịch Spurs ra tối hậu thư cho Perez: Tới Miami (Hoa Kỳ) và chúng ta sẽ nói chuyện dứt điểm.
![]() |
Hôm thứ Hai (04/08), người của Real tới điểm hẹn, như yêu cầu của Levy. Chỉ có điều, không phải Perez, mà là Enrique Sanchez Gonzalez, Thư ký HĐQT đồng thời là cánh tay phải của “Bố già”. Gonzalez truyền tải thông điệp rằng, việc huy động tiền mặt trong một lúc là hết sức khó khăn, vì vậy, Real không có lựa chọn nào khác ngoài trả góp. Nếu không bằng lòng, Spurs có thể lấy Alvaro Morata, hoặc Fabio Coentrao hay Angel Di Maria, chi phí giảm xuống và Real sẽ thanh toán ngay. Rõ ràng là Perez đang giở trò. Levy điên tiết chấm dứt đàm phán và hủy bỏ mọi thỏa thuận trước đó.
Để làm tăng thêm sự cương quyết của mình, Chủ tịch Spurs cũng gọi luôn Villas-Boas vào cuộc. Từ chỗ thận trọng khi đề cập đến tương lai của Bale, HLV người Bồ đột nhiên lớn tiếng: “Gareth Bale không phải để bán. Thông tin chúng tôi nói chuyện với Real chẳng qua vì mối quan hệ hữu hảo giữa 2 CLB. Spurs đã dứt khoát và Bale vẫn là cầu thủ của chúng tôi”. Real tự tin vì mình đã nắm được Bale và đã chơi chiêu quá đà. Thương vụ bom tấn có nguy cơ đổ bể.
Spurs dọa đày ải Bale
Đã thu xếp xong hành lý, với Bale mọi chuyện đã sẵn sàng và chỉ đợi ngày đẹp để chính thức cập bến Madrid. Vậy nên ngay khi nhận được tin dữ từ đại diện Jonathan Barnett, ngôi sao người xứ Wales không thể kiềm chế nổi sự bực bội. “Tôi đã tuyên bố ra đi, và tới Real. Không có gì có thể thay đổi quyết định đó, cũng như quay trở lại khoác áo Tottenham một lần nữa”, Bale tuyên bố thẳng thừng. Vì vậy, cầu thủ 24 tuổi cương quyết ở nhà, thay vì tới khu huấn luyện Enfield, trước khi mọi chuyện được giải quyết. Trước động thái này, Real chọn giải pháp im lặng. Perez đang có nhiều lợi thế và thiết nghĩ, không việc gì phải vội.
Tuy nhiên, có lẽ không cần phải nhắc lại rằng, đối thủ của Perez, Levy không phải một lái buôn khờ khạo. Năm nào Levy chẳng phải đối diện với những vụ kiểu này, từ Berbatov, Robbie Keane và mới nhất là Modric. Để thu về cả đống tiền, bí quyết của người đứng đầu Spurs rất đơn giản: Tiếp tục chơi rắn.
Từ văn phòng của mình, Levy lạnh lùng ra phán quyết: Sáng thứ Ba (tức hôm nay), Bale phải đến điểm danh ở Enfield. Bằng không, đừng nói đến chuyện tới Real, ngay cả việc chơi bóng anh này cũng không. Thay vào đó, chuẩn bị tư tưởng mà ngồi dự bị mãn kiếp ở Tottenham. Sau 3 năm (đến khi HĐ đáo hạn), muốn đi đâu thì đi. Đừng bao giờ nghĩ là Levy chỉ nói chơi, tiền đúng là thích thật nhưng Spurs hiện cũng chẳng túng bấn. Nghỉ chơi ư, Levy dám lắm.
Trước quan điểm cứng rắn này, Perez đành xuống nước. Một cuộc gặp gỡ nghiêm túc sẽ được tổ chức trong vòng 24 tiếng nữa, và lần này đích thân Chủ tịch Real gọi điện cho Levy. Hai bên sẽ ngồi lại và cùng soạn thảo HĐ và phía Tottenham còn có sự tham gia của ông chủ Joe Lewis. Ngoài ra, Spurs cũng yêu cầu Real phải được một ngân hàng bảo lãnh vì tình hình tài chính của đối tác là quá phức tạp. Trong trường hợp Real chỉ có thể chi trả làm nhiều lần, tổng số tiền họ phải trả sẽ là 138 triệu euro.
















