Họ rời Innsbruck, Áo và kết thúc 2 tuần rèn thể lực trên đỉnh Alps với hai bàn thắng vào lưới Besiktas của Sergio Aguero và Vincent Kompany.
![]() |
Man City cũng đã trải qua 224 phút tịt ngòi trên đất Áo. |
Dĩ nhiên, cho đến khi Aguero chọc thủng lưới đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, Man City cũng đã trải qua 224 phút tịt ngòi trên đất Áo. Con số này sẽ khiến các CĐV The Citizens tự hỏi liệu họ có thực sự cần chân sút của Arsenal là Robin Van Persie ở Etihad hay không.
Tuy vậy, giống như khi ghi bàn thắng quyết định vào lưới QPR và mang lại cho Man City chức VĐ Premier League cách đây 10 tuần, Aguero đã đã nhanh chóng xua tan những nghi ngờ đó bằng một pha dứt điểm bằng chân trái vào góc xa khung thành Besiktas.
Sau giờ nghỉ, trung vệ người Bỉ Kompany nâng tỷ số lên 2-0 với một bàn thắng mà Aguero hay Van Persie cũng ước gì họ có thể làm được thế.
Kết quả này được giữ nguyên đến hết trận và Roberto Mancini có thể hài lòng về 2 tuần nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng của họ ở Innsbruck, đặc biệt khi họ không có bất cứ cầu thủ người Anh nào vừa tham dự EURO 2012 hay những cầu thủ đá chung kết như Mario Balotelli và David Silva. Mặc dù thế, trước Besiktas, The Citizens cũng ra sân với đội hình khá mạnh, trừ hai gương mặt mới còn rất trẻ là Abdul Razak và cầu thủ 16 tuổi Marcos Lopes.
10 phút trước khi trận đấu kết thúc, va chạm giữa Man City và Besiktas đã nổ ra khi cầu thủ trẻ vào thay người George Evans phạm lỗi thô bạo với Manuel Fernandes, cựu tiền vệ của Everton.
Sau Áo, Man City sẽ trở lại Carrington nghỉ ngơi trong 4 ngày trước khi bay tới Trung Quốc để chuẩn bị cho trận gặp Arsenal vào thứ sáu tuần sau. Ngoài ra, họ cũng còn đá giao hữu với tuyển Malaysia, Wolfsburg và sau đó là Chelsea ở trận tranh Community Shield.