Trước một đối thủ hùng mạnh như Real Madrid nhưng người Man City lại không hề tỏ ý lo ngại. Bởi Man City có lý do để hy vọng vào một cuộc chiến mà phần lợi thế sẽ nghiêng về họ. Đó là sân Etihad bất khả xâm phạm của Man City, ở đó, tinh thần, ý chí và sức mạnh của đội bóng này luôn ở cao nhất.
![]() |
Pháo đài Etihad sẽ là điểm tựa vững chắc của Man City trong cuộc đối đầu với Real sắp tới. Ảnh: Internet. |
Ở tứ kết, Man City vượt qua PSG với thắng lợi tối thiểu. Ở vòng 1/8, Man City có một trận đấu nhàn nhã trước Dynamo Kiev sau phần lợi thế ở lượt đi. Còn ở vòng bảng, Man City đã vượt qua Borussia Moenchengladbach, Sevilla FC và chỉ chịu thúc thủ trước Juventus khi ấy đang rất hưng phấn và khó chơi. Điểm qua thành tích trên sân nhà của Man City mùa giải năm nay để thấy rằng, ở Etihad, không dễ để thắng được thầy trò Manuel Pellegrini.
Còn với Real Madrid thì sao? Hãy cùng xem qua thành tích sân khách của họ ở mùa giải này. Ở tứ kết, VfL Wolfsburg đã “vùi dập” Real Madrid và chỉ có may mắn cùng sự tỉnh giấc kịp thời, đội bóng Hoàng gia mới có mặt ở bán kết. Ở vòng 1/8, Real Madrid dễ dàng vượt qua AS Roma không tương xứng về mặt phong độ và lực lượng. Còn tại vòng bảng, Real Madrid đã vượt qua Shakhtar Donetsk và Malmoe FF, hai đối thủ quá yếu và hòa PSG.
Qua đó có thể thấy rằng, nếu gặp những đội bóng mạnh, lực lượng cân bằng thì Real Madrid có thể gặp những khó khăn khác nhau. Đến đây, Man City có lý do để hy vọng dàn sao của họ sẽ có một trận đấu hưng phấn trước đại diện của La Liga. Hiện tại, ba ngôi sao trên hàng tấn công của Man City là Sergio Aguero, David Silva và Kevin de Bruyne đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến này.
![]() |
Thầy trò Pellegrini hoàn toàn đủ khả năng quật ngã gã khổng lồ TBN. Ảnh: Internet. |
Thật sự, nếu lấy con số 27 lần vào đến bán kết Champions League của Real Madrid để so sánh với lần đầu tiên của Man City sẽ thật là khập khiễng. Nhưng về động lực trong trận đấu bán kết lượt đi, người ta dành nhiều cho Man City hơn. Vì sao? Vì Man City đang có một hành trình kỳ lạ và đầy màu hồng. Khi mà không ai nghĩ Man City có thể đi sâu đến như vậy thì họ vào đến bán kết. Nên nhớ, đến bán kết, không một đội bóng nào có thể xem là yếu cả.
Lịch sử Man City đang vẫy gọi. Nếu chiến thắng trong trận đấu lượt đi, Man City tiếp tục viết nên giấc mơ hóa rồng, giấc mơ trở thành một ông lớn thật sự ở Champions League chứ không còn là một chàng học việc ngây thơ và trả giá như những mùa giải trước nữa. Đương nhiên, không thể xem thường thầy trò HLV Zinedine Zidane nhưng người ta vẫn mong muốn một kết quả có lợi hơn giành cho Man City.
Vậy thì, khi mà cả nước Anh đang đứng về phía Man City. Và động lực thi đấu của thầy trò HLV Pellegrini đang dâng cao thì tại sao không nghĩ đến một kết quả tốt? Có lẽ giấc mơ sẽ được viết tiếp.
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam