Thi đấu bùng nổ ở giai đoạn lượt đi, nhưng kể từ năm mới Man xanh đã sa sút một cách khủng khiếp. Trong khi MU đã giành 34/36 điểm trong 12 vòng đấu gần đây thì với những lần vấp ngã trước Sunderland, Everton, Swansea, Stoke và mới nhất là trước Arsenal, thầy trò Mancini đã hụt hơi và bị đối thủ cùng thành phố bỏ xa đến 8 điểm trên BXH. Với cách biệt mênh mông như vậy, trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc, có thể sớm khẳng định Man City không còn cửa cạnh tranh chức vô địch. Có nhiều lý do khiến The Citizens bị bỏ lại, nhưng nguyên nhân chính lại bắt nguồn từ chính nội bộ của đội chủ sân Etihad.
Bản lĩnh của “thiếu gia” Premier League
Lắm tiền nhiều của, các ông chủ Arab đã mang về sân Eihad hàng tá “sao” để tạo nên một đội hình siêu khủng. Man City đã làm mưa làm gió hồi đầu mùa, nhưng vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải với những trận đấu liên tục, sự sa sút về thể lực, tinh thần cũng như chấn thương của các trụ cột đã khiến Man xanh không còn là chính mình. MU cũng phải trải qua tình cảnh tương tự, nhưng hãy nhìn cách bầy Quỷ đỏ vượt qua khó khăn dưới sự chèo lái của vị HLV lão làng Ferguson. Hơn ¼ thế kỉ dẫn dắt MU đã giúp Sir Alex có nhiều kinh nghiệm đưa MU vượt qua những cơn sóng gió.
Còn với Mancini, dù là một HLV giỏi đã được khẳng định tài năng như hồi còn dẫn dắt Inter hay với những gì đã làm được cho Man xanh từ đầu mùa, nhưng để nâng lên tầm xuất sắc thì rõ ràng là chưa. Sở hữu đội hình toàn sao, nhưng khi lâm vào thế khó, nhất là khi các trụ cột như Kompany, Yaya Toure, Silva… dính chấn thương hoặc không đạt phong độ cao nhất, Mancini gần như không có cách xoay sở để thay đổi cục diện. Thiếu vắng Kompany vì chấn thương, hàng thủ của Man xanh trở nên mong manh dễ vỡ; khi Toure phải dự CAN 2012 hoặc quá tải vì phải thi đấu liên tục, tuyến giữa không còn mạnh mẽ như thường lệ. Còn với Silva, đã quá lâu rồi NHM không còn được thấy những pha đi bóng biến ảo hay đường chọc khe chết người của cựu cầu thủ Valencia.
Người chịu trách nhiệm chính trong chuyện Man City hụt hơi rõ ràng là Mancini bởi ông đã không có một chiến lược lâu dài để duy trì sự ổn định của đội bóng, điều mà Sir Alex luôn làm được cùng MU. Tuy nhiên, cũng khó trách Mancini bởi ông còn quá “non” so với một HLV lão làng như Ferguson. Nếu còn cơ hội dù là mong manh, nhà cầm quân người Italia có lẽ sẽ giúp Man City mạnh mẽ hơn trong cuộc đua đến ngôi vương, nhưng là ở mùa giải mới.
Kiêu binh nổi loạn
Một trong những lý do khiến Man City hụt hơi đó chính là có quá nhiều cái “tôi” trong phòng thay đồ. Hồi đầu mùa là Tevez, “vua phá lưới” mùa giải năm ngoái với những vụ nổi loạn khiến anh không được Mancini sử dụng. Còn trong ít ngày qua, việc Balotelli dở chứng cả trong và ngoài sân cỏ cũng góp phần khiến Etihad thêm loạn. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì Mancini vẫn để “Bad boy” đá chính trong trận đấu với Arsenal tối qua và thi đấu đến tận phút 90 trước khi phải nhận thẻ đỏ rời sân sau hàng loạt những pha “đá phủi”. Chắc hẳn, NHM đã tự nhủ rằng nếu Mancini để Tevez hoặc Dzeko đá chính thì có lẽ tình hình đã khác, hoặc ít nhất Balotelli phải được rút ra bởi không còn kiểm soát được lý trí.
Nếu còn tiếp tục mổ xẻ, sẽ có thêm hàng tá lý do để giải thích tại sao Man City hụt hơi trong cuộc đua với MU ở mùa giải năm nay. Nhưng có lẽ, chừng đó cũng là đủ để hiểu tại sao The Citizens còn quá “nhỏ bé” so với đối thủ cùng thành phố trong một cuộc đua đường trường khốc liệt.
Man City vẫn còn quá “xanh” so với MU, điều đó có lẽ khiến rất nhiều fan của đội chủ sân Etihad cảm thấy nhói đau. Nhưng đó là sự thực mà NHM The Citizens phải chấp nhận, mùa giải coi như đã kết thúc với thầy trò Mancini và tất cả sẽ chỉ được làm lại ở mùa giải mới khi mà Man xanh tích lũy được thêm rất nhiều kinh nghiệm để trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn…
Bản lĩnh của “thiếu gia” Premier League
Lắm tiền nhiều của, các ông chủ Arab đã mang về sân Eihad hàng tá “sao” để tạo nên một đội hình siêu khủng. Man City đã làm mưa làm gió hồi đầu mùa, nhưng vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải với những trận đấu liên tục, sự sa sút về thể lực, tinh thần cũng như chấn thương của các trụ cột đã khiến Man xanh không còn là chính mình. MU cũng phải trải qua tình cảnh tương tự, nhưng hãy nhìn cách bầy Quỷ đỏ vượt qua khó khăn dưới sự chèo lái của vị HLV lão làng Ferguson. Hơn ¼ thế kỉ dẫn dắt MU đã giúp Sir Alex có nhiều kinh nghiệm đưa MU vượt qua những cơn sóng gió.
![]() |
| Thầy trò Mancini cần phải tôi luyện thêm bản lĩnh |
Còn với Mancini, dù là một HLV giỏi đã được khẳng định tài năng như hồi còn dẫn dắt Inter hay với những gì đã làm được cho Man xanh từ đầu mùa, nhưng để nâng lên tầm xuất sắc thì rõ ràng là chưa. Sở hữu đội hình toàn sao, nhưng khi lâm vào thế khó, nhất là khi các trụ cột như Kompany, Yaya Toure, Silva… dính chấn thương hoặc không đạt phong độ cao nhất, Mancini gần như không có cách xoay sở để thay đổi cục diện. Thiếu vắng Kompany vì chấn thương, hàng thủ của Man xanh trở nên mong manh dễ vỡ; khi Toure phải dự CAN 2012 hoặc quá tải vì phải thi đấu liên tục, tuyến giữa không còn mạnh mẽ như thường lệ. Còn với Silva, đã quá lâu rồi NHM không còn được thấy những pha đi bóng biến ảo hay đường chọc khe chết người của cựu cầu thủ Valencia.
Người chịu trách nhiệm chính trong chuyện Man City hụt hơi rõ ràng là Mancini bởi ông đã không có một chiến lược lâu dài để duy trì sự ổn định của đội bóng, điều mà Sir Alex luôn làm được cùng MU. Tuy nhiên, cũng khó trách Mancini bởi ông còn quá “non” so với một HLV lão làng như Ferguson. Nếu còn cơ hội dù là mong manh, nhà cầm quân người Italia có lẽ sẽ giúp Man City mạnh mẽ hơn trong cuộc đua đến ngôi vương, nhưng là ở mùa giải mới.
Kiêu binh nổi loạn
Một trong những lý do khiến Man City hụt hơi đó chính là có quá nhiều cái “tôi” trong phòng thay đồ. Hồi đầu mùa là Tevez, “vua phá lưới” mùa giải năm ngoái với những vụ nổi loạn khiến anh không được Mancini sử dụng. Còn trong ít ngày qua, việc Balotelli dở chứng cả trong và ngoài sân cỏ cũng góp phần khiến Etihad thêm loạn. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì Mancini vẫn để “Bad boy” đá chính trong trận đấu với Arsenal tối qua và thi đấu đến tận phút 90 trước khi phải nhận thẻ đỏ rời sân sau hàng loạt những pha “đá phủi”. Chắc hẳn, NHM đã tự nhủ rằng nếu Mancini để Tevez hoặc Dzeko đá chính thì có lẽ tình hình đã khác, hoặc ít nhất Balotelli phải được rút ra bởi không còn kiểm soát được lý trí.
![]() |
| Những kẻ nổi loạn như Balotelli cần phải bị tống cổ khỏi Etihad |
Nếu còn tiếp tục mổ xẻ, sẽ có thêm hàng tá lý do để giải thích tại sao Man City hụt hơi trong cuộc đua với MU ở mùa giải năm nay. Nhưng có lẽ, chừng đó cũng là đủ để hiểu tại sao The Citizens còn quá “nhỏ bé” so với đối thủ cùng thành phố trong một cuộc đua đường trường khốc liệt.
Man City vẫn còn quá “xanh” so với MU, điều đó có lẽ khiến rất nhiều fan của đội chủ sân Etihad cảm thấy nhói đau. Nhưng đó là sự thực mà NHM The Citizens phải chấp nhận, mùa giải coi như đã kết thúc với thầy trò Mancini và tất cả sẽ chỉ được làm lại ở mùa giải mới khi mà Man xanh tích lũy được thêm rất nhiều kinh nghiệm để trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn…
Thanh Vân |
00:00 30/11/-0001















