Bước vào vòng 24 Ngoại hạng Anh, các cầu thủ Man City tiếp tục có cơ hội gia tăng khoảng cách với MU trên BXH. Ngoài cơ hội giành 3 điểm trước Fulham không biết đá sân khách (Fulham mới thắng duy nhất 1 trận khi rời xa Craven Cottage từ đầu mùa), đội bóng cạnh tranh trực tiếp ngôi vị số 1, MU, cũng có chuyến làm khách khó khăn tới Stamford Bridge của Chelsea. Và đây thực sự là thời cơ cho thầy trò Mancini tìm lại niềm tin nơi NHM sau liên tiếp những trận đấu đáng thất vọng vừa qua.
Thực tế từ cuối năm 2011, phong độ của Man City đã có dấu hiệu đi xuống. Liên tiếp những trận hòa và thua trước West Brom, Sunderland, MU, Liverpool và mới đây nhất là Everton đã khiến “thiếu gia” phải nói lời chia tay với 2 đấu trường FA và Carling Cup. Thậm chí tại giải đấu cao nhất xứ Sương mù, đội chủ sân Etihad cũng không duy trì được khoảng cách với “quỷ đỏ” thành Manchester. Dẫu vậy, những màn trình diễn tệ hại thời gian vừa qua cũng chỉ được coi là động lực giúp Man City đè bẹp Fulham để khẳng định sự thống trị tuyệt đối đang dẫn đầu BXH Premier League.
90 phút trên sân Etihad kết thúc, thầy trò Mancini đã giành trọn 3 điểm với chiến thắng 3 sao. Tuy nhiên nếu nhìn lại màn trình diễn của “thiếu gia” trong suốt trận đấu đêm qua, có thể thấy đội chủ nhà chưa thực sự tìm lại hình ảnh của đội bóng đã từng bất bại tại giải đấu bóng đá hàng đầu nước Anh (trước trận thua Chelsea). Ngoài tình huống đá phản lưới của hậu vệ Chris Baird ở phút 30 của trận đấu, tình huống mở tỷ số của Man City cũng không thực sự thuyết phục khi Adam Johnson có phần chủ động ngã trong vòng 16m50 của đội khách. Thậm chí, bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà của Dzeko chỉ là hệ quả tất yếu khi các cầu thủ khách đã bị dẫn trước 2 bàn.
Ngoại trừ sự chênh lệch về tỷ số, nhìn chung mọi con số thống kê ở trận đấu đêm qua không hoàn toàn nghiêng về phía Man City. Thực tế, các cầu thủ Fulham đã thi đấu khá tốt với tỉ lệ cầm bóng 53% so với 47% của đội chủ nhà. Trong khi đó số lần phạm lỗi của Man City cũng nhiều hơn hẳn so với các cầu thủ khách với 10 lần so với 7 của Fulham. Đặc biệt ở những tình huống cứu thua, thủ thành Joe Hart bên phía Man City đã phải hoạt động hết sức vất vả với không dưới 5 tình huống phản xạ chính xác. Trong khi đó, số lần phải cản phá của Schwarzer bên phía đội khách chỉ là 2. Dù vậy, với 3 điểm có được các cầu thủ Man City đã tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối trên sân nhà với thành tích toàn thắng tại NHA từ đầu mùa giải.
Với chiến thắng 3-0 trước Fulham, chắc chắn các cầu thủ Man City vẫn duy trì được ngôi vị số 1 tại NHA sau vòng đấu này. Tuy nhiên, việc tìm lại hương vị chiến thắng sau liên tiếp những cú sốc gần đây mới thực sự quan trọng với đoàn quân của HLV Mancini. Bởi rõ ràng với 3 điểm có được vừa qua, tinh thần của "thiếu gia" sẽ lên cao trước lịch thi đấu thuận lợi tới đây.
Thực tế từ cuối năm 2011, phong độ của Man City đã có dấu hiệu đi xuống. Liên tiếp những trận hòa và thua trước West Brom, Sunderland, MU, Liverpool và mới đây nhất là Everton đã khiến “thiếu gia” phải nói lời chia tay với 2 đấu trường FA và Carling Cup. Thậm chí tại giải đấu cao nhất xứ Sương mù, đội chủ sân Etihad cũng không duy trì được khoảng cách với “quỷ đỏ” thành Manchester. Dẫu vậy, những màn trình diễn tệ hại thời gian vừa qua cũng chỉ được coi là động lực giúp Man City đè bẹp Fulham để khẳng định sự thống trị tuyệt đối đang dẫn đầu BXH Premier League.
![]() |
| Chiến thắng cần thiết |
90 phút trên sân Etihad kết thúc, thầy trò Mancini đã giành trọn 3 điểm với chiến thắng 3 sao. Tuy nhiên nếu nhìn lại màn trình diễn của “thiếu gia” trong suốt trận đấu đêm qua, có thể thấy đội chủ nhà chưa thực sự tìm lại hình ảnh của đội bóng đã từng bất bại tại giải đấu bóng đá hàng đầu nước Anh (trước trận thua Chelsea). Ngoài tình huống đá phản lưới của hậu vệ Chris Baird ở phút 30 của trận đấu, tình huống mở tỷ số của Man City cũng không thực sự thuyết phục khi Adam Johnson có phần chủ động ngã trong vòng 16m50 của đội khách. Thậm chí, bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà của Dzeko chỉ là hệ quả tất yếu khi các cầu thủ khách đã bị dẫn trước 2 bàn.
Ngoại trừ sự chênh lệch về tỷ số, nhìn chung mọi con số thống kê ở trận đấu đêm qua không hoàn toàn nghiêng về phía Man City. Thực tế, các cầu thủ Fulham đã thi đấu khá tốt với tỉ lệ cầm bóng 53% so với 47% của đội chủ nhà. Trong khi đó số lần phạm lỗi của Man City cũng nhiều hơn hẳn so với các cầu thủ khách với 10 lần so với 7 của Fulham. Đặc biệt ở những tình huống cứu thua, thủ thành Joe Hart bên phía Man City đã phải hoạt động hết sức vất vả với không dưới 5 tình huống phản xạ chính xác. Trong khi đó, số lần phải cản phá của Schwarzer bên phía đội khách chỉ là 2. Dù vậy, với 3 điểm có được các cầu thủ Man City đã tiếp tục chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối trên sân nhà với thành tích toàn thắng tại NHA từ đầu mùa giải.
Với chiến thắng 3-0 trước Fulham, chắc chắn các cầu thủ Man City vẫn duy trì được ngôi vị số 1 tại NHA sau vòng đấu này. Tuy nhiên, việc tìm lại hương vị chiến thắng sau liên tiếp những cú sốc gần đây mới thực sự quan trọng với đoàn quân của HLV Mancini. Bởi rõ ràng với 3 điểm có được vừa qua, tinh thần của "thiếu gia" sẽ lên cao trước lịch thi đấu thuận lợi tới đây.
mr_2305 |
00:00 30/11/-0001












