Manchester City đang nổi lên như một ứng cử viên nặng ký để chiêu mộ đội trưởng Marc Guehi của Crystal Palace ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng này. Theo BBC Sport, nhà đương kim vô địch đang thăm dò khả năng thực hiện một thương vụ nhằm gia cố hàng thủ đang bị tàn phá bởi bão chấn thương.
Sau trận hòa đầy thất vọng trước Chelsea, HLV Pep Guardiola đã phải nhận những tin dữ. Bộ đôi trung vệ trụ cột Josko Gvardiol và Ruben Dias đều gặp chấn thương và có thể phải nghỉ thi đấu trong vài tuần tới. Trước đó, trung vệ John Stones cũng đã phải ngồi ngoài dài hạn.
"Mọi thứ không ổn chút nào," chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ đầy cay đắng với BBC Radio 5 Live. "Chúng tôi có quá nhiều ca chấn thương. John Stones vắng mặt chưa rõ ngày trở lại, Ruben và Josko cũng vậy. Chúng tôi phải giữ vững tinh thần và tìm ra giải pháp".
Trong bối cảnh đó, Marc Guehi trở thành ưu tiên của đội chủ sân Etihad. Trung vệ 25 tuổi hiện chỉ còn hợp đồng với Crystal Palace đến hết mùa hè năm nay. Để tránh nguy cơ mất trắng thủ quân của mình theo dạng chuyển nhượng tự do, Palace được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị ngay trong tháng 1.
Dù vậy, Man City sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Liverpool cũng như các "ông lớn" châu Âu như Bayern Munich hay Real Madrid. Để đối phó tạm thời, City đã triệu hồi trung vệ trẻ Max Alleyne từ Watford để chuẩn bị cho trận gặp Brighton sắp tới. Tuy nhiên, một bản hợp đồng đẳng cấp như Guehi mới là lời giải dứt khoát cho tham vọng của Man City.
Để hiểu thêm về đội chủ sân Etihad, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.














